Thứ năm, 25/04/2024 | 05:48
RSS

Đội bóng Thái Lan được tìm thấy vẫn còn sống sau 9 ngày mất tích trong hang

Thứ ba, 03/07/2018, 07:07 (GMT+7)

Toàn bộ đội bóng Thái Lan bị mất tích trong hang động, bao gồm 12 cậu bé cùng 1 vị huấn luyện viên, đã sống sót và được tìm thấy.

Theo Reuters, nhà chức trách Thái Lan hôm 2/7 cho biết đội cứu hộ đã tìm thấy 13 người mất tích trong hang Tham Luang Nang Non. Tất cả những người được tìm thấy hiện vẫn còn sống.

Nhóm 13 người mất tích được tìm thấy nhờ lực lượng "Seal", đơn vị đặc biệt của Hải quân Thái Lan. Trước đó, đội Seal đã đào thành công 100 m đường dẫn hẹp, tiến gần đến khu vực được cho là nơi trú ẩn của các thành viên đội bóng Wild Boar (Lợn Rừng) suốt 9 ngày qua.

Nhiệm vụ hiện tại của đội giải cứu là đưa 13 người trong đội bóng ra khỏi hang an toàn. Đây vẫn là một thách thức bởi phần lớn hang Tham Luang vẫn ngập sâu trong nước và bùn.

Đội bóng Thái Lan mất tích trở về nguyên vẹn như một phép màu sau 9 ngày

Đội bóng Thái Lan mất tích trở về nguyên vẹn như một phép màu sau 9 ngày
Những hình ảnh đầu tiên về đội bóng mất tích trong hang động. Ảnh: Spring News

Lực lượng cứu hộ hiện đang thảo luận về các phương pháp có thể sử dụng, trong đó có phương án chờ cho tới khi nước rút hoặc dạy nhóm thiếu niên sử dụng thiết bị lặn để di chuyển trong hang ngập nước. 

Ở phía bên ngoài, đội y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị sơ cứu để có thể tiến hành cứu chữa ngay khi cần thiết. Ông Narongsak cho biết các đội y tế vừa được triển khai tiến vào hang và sẽ mất khoảng 4 giờ để đánh giá tình hình sức khoẻ của cả đội trước khi đưa họ ra ngoài.

Tại hiện trường, thân nhân và người dân túc trực ở phía bên ngoài đều vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được thông tin cả đội bóng đều sống sót và an toàn. 

Trước đó, vào ngày 23/6, 1 huấn luyện viên và 12 cậu bé người Thái Lan đã mất tích bên trong một hang động thuộc tỉnh Chiang Rai, nước này. Chính phủ Thái Lan đã phải điều động quân đội, kết hợp với lực lượng quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương và các thợ lặn của Anh tham gia vào cuộc tìm kiếm. 

Đây là một trong những hang động dài nhất Thái Lan. Một người đàn ông từng bị lạc tại đây vào năm 2002 gọi nơi này là “mê cung” và coi việc còn sống thoát ra là một điều kỳ diệu.


Xem thêm: Giới trẻ tấp nập kéo nhau về quán cafe âm 10 độC giải nhiệt

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN