Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:26
RSS

Đọc xong bài viết này sẽ thấy hôn nhân không là điều "kinh khủng"

Thứ bảy, 21/01/2017, 07:37 (GMT+7)

"Sáng nào chồng tôi cũng đánh thức vợ bằng cách hôn nhẹ nhàng vào má, đi ngủ luôn đưa tay cho vợ gối đầu, đưa chân cho vợ gác, thật tuyệt vời".

Tôi đã ra trường 4 năm, chồng tôi là người đàn ông tôi hằng tưởng tượng, thậm chí tới giờ mỗi đêm nằm khó ngủ vì con “múa võ” trong bụng, quay sang nhìn chồng, tôi vẫn phải mỉm cười vì đã được làm vợ của anh ấy.

Anh ấy không học Đại học, theo nghề kĩ thuật, lương đưa hết cho vợ, chưa từng giữ tiền cho bản thân, chưa từng hỏi vợ tiêu gì hay mua gì.

tâm sự của người vợ trẻ 1

Tâm sự của người vợ trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tiền thưởng lúc nào cũng hỏi vợ thích gì để mua cho, hoặc mua cho bố mẹ hai bên những món nhỏ trong gia đình. Quần áo chồng cũng không ăn diện, tôi năn nỉ mãi chồng mới chịu đi mua đồ, còn không vợ mua gì mặc nấy.

Sáng nào cũng đánh thức vợ bằng cách hôn vào má, đi ngủ luôn đưa tay cho vợ gối đầu, đưa chân cho vợ gác. Chỉ trừ khi vợ khó chịu vì bụng to thì thả ra, còn đâu thì luôn ôm vợ rất chặt.

Vợ cựa hay đi dậy đi vệ sinh giữa đêm anh ấy đều biết, ngồi dậy xem vợ có bị đau hay đã vào giường chưa, đỡ vợ nằm rồi đắp chăn cho, xong lại ôm và xoa người cho vợ ngủ.

tâm sự của người vợ trẻ 2

Người chồng yêu vợ vô cùng

Chưa từng nề hà chuyện rửa bát lau nhà hay giặt đồ cho vợ, chưa từng nề hà nhường vợ những thứ ngon nhất, nhớ rõ thứ vợ thích ăn, thói quen của vợ, đó là chồng tôi.

Tình yêu đôi khi khó lý giải, với tôi, tình yêu chính là hiện tại, là hạnh phúc mỗi ngày, là niềm vui chào đón con trai đầu lòng sắp chào đời!

Không phải ông chồng nào cũng tệ như trên tâm sự Eva đâu, ai cũng có người này người kia, các bạn gái chưa lập gia đình đừng nghĩ hôn nhân là điều kinh khủng. Quan trọng là các bạn lấy được người chồng như thế nào và cách các bạn yêu chồng mà thôi!

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

Clip "Đã rất lâu rồi anh không còn ôm chặt em". Nguồn: VOV Giao thông

L.H
Theo Đời sống Plus