Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:23
RSS

Đinh Hương: "Âm nhạc Hà Anh Tuấn cho tôi mộng mơ, lý tưởng về tình yêu"

Thứ tư, 31/05/2017, 10:16 (GMT+7)

Đinh Hương chia sẻ: "Mình muốn chạm được đến khán giả, nhưng nó vẫn còn là con đường xa quá, và Hương vẫn cứ ở đây với đam mê của mình. Sứ mệnh của mình là góp phần vào một mảng màu sắc mới cho nhạc Việt".

Sau chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên với phong cách điên, quái trong âm nhạc, Đinh Hương đang dần khẳng định mình qua nhiều dòng nhạc. Sau 5 năm ca hát, âm nhạc cô gái Quảng Trị có phần đằm thắm, nhẹ nhàng hơn qua hàng loạt ca khúc như Loving you, Loneliness, Sống là nhiều hơn thế, Đợi anh đến hoa cũng tàn...

2016 là một năm hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và chăm chỉ của Đinh Hương khi cho ra mắt một lúc 2 Album là Love Đinh Hương và Đinh Hương sings The Golden Oldies. Những nỗ lực đó đã giúp cái tên Đinh Hương có mặt tại giải Cống hiến 2017 vừa qua.

Nữ ca sĩ vừa phát hành ca khúc Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi kết hợp với nam ca sĩ Hà Anh Tuấn và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Phóng viên Đời sống Plus đã có dịp gặp gỡ Đinh Hương này để nghe cô chia sẻ về âm nhạc của mình.

- Được biết bạn vừa cho ra mắt Single "Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi". Bạn có thể chia sẻ lý do vì sao lại chọn tên đó?

- Thật ra với ca khúc này, Hương viết trong những ngày tháng khó khăn và bão tố nhất của tình yêu chính mình. Hương nghĩ cuộc sống này đã quá nhiều khó khăn, thử thách nên tình yêu của tuổi trẻ không phải lúc nào cũng điên cuồng, mãnh liệt hay ồn ào mà chỉ cần những phút giây bình yên bên nhau là đủ.

Đó mới chính là sức mạnh giúp nhau bước đi trên hành trình tìm đến ước mơ, lý tưởng cả đời mình. Và tại một thời điểm trong cuộc đời, chúng ta không đủ sức gồng gánh mọi việc cho tương lai thì hãy cứ trân trọng những thứ ở hiện tại - là bình yên bên nhau mà thôi. 

MV Lyrics "Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi" - Đinh Hương và Hà Anh Tuấn

- Vì sao Đinh Hương lại nói Hà Anh Tuấn là một phần trong tuổi trẻ của bạn?

- Có lẽ vì quãng đời sinh viên của Đinh Hương luôn đắm chìm trong những ca khúc: Hạ cuối, Vài lần đón đưa hay Dẫu phố em qua… Âm nhạc của anh Hà Anh Tuấn cứ thế đi vào tiềm thức của Hương với những mộng mơ, những lý tưởng về tình yêu. Để rồi trên hành trình tìm kiếm chính mình, Đinh Hương lại vô tình bắt gặp đâu đó, tích góp nó để có một Đinh Hương với hoài bão và niềm đam mê âm nhạc như bây giờ. 

- Được biết con đường âm nhạc của Đinh Hương đã phải gặp rất nhiều khó khăn, khi bạn quyết định đi ngược với dòng nhạc thị trường. Tại sao Đinh Hương lại lựa chọn dòng nhạc kén tai người nghe, trong khi bạn thừa sức để làm tốt dòng nhạc thị trường?

- Đó là cuộc chiến trong tâm lý của mình, trải dài từ ngày này qua ngày khác, phải rất khó khăn. Chứng kiến những đồng nghiệp của mình đứng trên sân khấu và nhận được những giải thưởng âm nhạc cho dòng nhạc họ theo đuổi, gần gũi với khán giả trẻ. Còn mình muốn chạm được với khán giả vẫn còn là con đường xa quá và Hương vẫn cứ ở đây với đam mê của mình. 

Nhưng Hương quan niệm người nghệ sĩ sở hữu chất giọng hay chính là đặc quyền của ông trời ban cho. Khi mình có được tài năng trời cho thì đồng thời cũng phải có trách nhiệm với nó. Sứ mệnh của mình là góp phần vào một mảng màu sắc mới cho nhạc Việt.

Nếu nói không buồn thì không đúng khi âm nhạc của mình chưa được đón nhận. Nhưng cũng chính vì dòng nhạc này còn quá xa lạ nên Hương mới được sinh ra để làm nhiệm vụ đưa nó đến gần với công chúng Việt Nam

- Chị nghĩ fan yêu và thương mình ở điểm nào?

- Thực ra Đinh Hương rất muốn hỏi ngược lại các bạn vì sao lại lựa chọn yêu và thương Đinh Hương đến thế?

Có lẽ các bạn thương một Đinh Hương luôn cháy hết mình trên sân khấu, thương một Đinh Hương cố gắng không ngừng và luôn chỉn chu cả ngoài đời thường cũng như trong những sản phẩm âm nhạc. Các bạn yêu một Đinh Hương chỉ đơn giản là vì yêu thôi. Mà tình yêu thì chẳng có lí do, cũng chẳng cân đo đong đếm được.

- Chị có bao giờ nghĩ bản thân đã làm những người yêu thương mình thất vọng, dù chỉ đôi lần?

- Nhiều chứ! Hương luôn ám ảnh về việc sẽ khiến những người yêu thương thất vọng về mình. Đặc biệt những bạn FC của Hương, các bạn đã đồng hành cùng Hương suốt 5 năm trời. Các fanclub khác khi thấy tên thần tượng trên các BXH, các giải thưởng thì vui lắm. FC của Hương chắc cũng mong như vậy nhưng không nói ra vì sợ Hương buồn. Chính tấm lòng của các bạn ấy đã cảm hóa Hương.

- Đã có bao giờ bạn cảm thấy nản với mọi thứ vì quá khó khăn chưa?

- Có chứ! Cảm giác muốn gục ngã luôn xuất hiện mỗi khi Hương có ý định làm sản phẩm âm nhạc vì có quá nhiều thứ quá khó khăn đến với Hương. Cảm giác tủi thân, chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp của mình xuất hiện trên sân khấu của những buổi lễ trao giải – nơi không dung nạp dòng nhạc mà mình đang theo. Lúc đó Hương cảm thấy rất cô đơn.

- Động lực nào đã giúp Đinh Hương bước tiếp trên con đường âm nhạc?

- Trước tiên, đó niềm đam mê quá mãnh liệt với âm nhạc trong trái tim Hương. Sau cùng và cũng là quan trọng nhất, chính là tình cảm của tất cả những khán giả yêu thương tiếng hát và con người Đinh Hương.

Thú thật, cho đến bây giờ Hương vẫn không thể hiểu nổi rằng bản thân mình đã lấy niềm tin từ đâu, để rồi dù thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng một khi có cơ hội thì vẫn dấn thân vào các cuộc thi. Có lẽ, chỉ có đam mê mới có thể dẫn lối như vậy và cũng chỉ có đam mê mới là "kim chỉ nam" để Hương không bao giờ lạc lối trên con đường đi nhiều chông gai và khó khăn này!

Cảm ơn Đinh Hương!

Khái Quỳnh
Theo Đời sống Plus