Thứ năm, 28/03/2024 | 21:49
RSS

Điều kỳ diệu trong chiếc điện thoại "ngủ vùi" 365 ngày dưới đáy hồ đóng băng

Thứ năm, 24/11/2016, 12:21 (GMT+7)

Một ngư dân đã đánh rơi chiếc điện thoại iPhone yêu quý của mình xuống hồ nước đóng băng khi đi câu cá. Một năm sau, ông mừng rỡ phát hiện ra điều kì diệu.

Theo DailyMail, ông Michael Guntrum, sống ở Knox, Pennsylvania, đã làm mất chiếc iPhone 4 của mình khi đi câu cá ở hồ Kyle với bạn bè trong tháng 3 năm 2015. Ông đã cố gắng tìm điện thoại ngay khi mất nhưng do mặt hồ đóng băng nên ông đành bỏ cuộc.

Điện thoại iPhone

Điện thoại iPhone khi nhặt từ đáy hồ lên và sau khi vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: DailyMail

Ông Guntrum cho biết điện thoại đã rơi ra khỏi lòng mình và rơi xuống một cái hố nhỏ được đục trên băng trong khi ông đang quay cuồng để giật một con cá mắc câu ra khỏi nước.

Hơn một năm sau, khi hồ Kyle tan băng và cạn nước vào mùa khô thì chiếc điện thoại cũng "hiện ra. Ông mừng rỡ tìm thấy nó và kì diệu thay, chiếc điện thoại vẫn còn làm việc một cách hoàn hảo.

điện thoại iPhone

Hồ Kyle nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Ông Daniel Kalgren, một kỹ sư cơ khí, là người tìm thấy điện thoại của ông Michael Guntrum khi sử dụng một máy dò kim loại để săn lùng kho báu quanh hồ Kyle.

Ông Daniel Kalgren nói với BuzzFeed: "Khi tìm thấy chiếc điện thoại này, tôi đã mang điện thoại về nhà, lau sạch nó và đặt nó vào trong thùng gạo. Mấy tiếng sau, tôi tò mò lấy nó ra và bất ngờ phát hiện nó vẫn hoạt động. Tôi đã thử gọi cho một vài số thân thiết trong danh bạ để nhắn chủ nhân đến nhận về".

điện thoại iPhone

Kỹ sư cơ khí Daniel Kalgren là người tìm ra chiếc điện thoại. Ảnh: DailyMail

Chủ nhân của điện thoại iPhone rơi xuống hồ băng suốt 1 năm. Ảnh: DailyMail

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus