Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:52
RSS

Diễn viên 9x Ly Na Trang lần đầu chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân

Chủ nhật, 06/08/2017, 10:10 (GMT+7)

Ly Na Trang nói với con gái: “Có thể sau này mẹ may mắn có 1 hạnh phúc mới nhưng đó không phải là hạnh phúc trọn vẹn của con. Nhưng mẹ muốn con biết 1 điều là mẹ rất thương con”.

Mở đầu cho chủ đề Vai diễn ước mơ của chương trình Gương mặt Điện ảnh tối 5/8 là Ly Na Trang – nữ diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Khao khát thể hiện những vai bi kịch, nội tâm, Ly Na Trang chọn cho mình vai diễn có số phận nghiệt ngã trong tiết mục mang tên Trái tim màu xanh.

Gương mặt điện ảnh 1

Ly Na Trang mang đến tiết mục Trái tim màu xanh trong tập 11 Gương mặt điện ảnh

Cô vào vai Trang – một cô phục vụ xinh đẹp trong quán bar. Nhan sắc nổi bật của Trang đã lọt vào mắt xanh của một đại ca giang hồ (Tiết Duy Hòa) và hắn đã dùng tiền và thế lực để buộc Trang làm nhân tình cho hắn. Sống bên một gã giang hồ cục tính, độc ác, Trang không có được một ngày hạnh phúc. Không chỉ vậy, hắn chỉ xem Trang như một món đồ chơi, cả thèm chóng chán nên những ngày sống bên hắn, Trang thấy mình “không bằng 1 con thú”.

Gương mặt điện ảnh 2

Trong lúc bẽ bàng với thân phận của một gái bao, Trang đã gặp và đem lòng yêu Danh (Công Danh) - đàn em thân tín của gã giang hồ. Hai người lén lút qua lại với nhau và kết quả của tình yêu đó là Trang có thai. Danh quyết định đưa Trang đi trốn để xây dựng hạnh phúc. Trước khi đi, Danh đã đánh cắp viên kim cương màu xanh của gã giang hồ vì cho rằng đó là phần thưởng xứng đáng cho những ngày anh bán sống bán chết vì hắn.

Gương mặt điện ảnh 3

Tức giận vì bị nhân tình và đàn em phản bội, gã giang hồ đã phái người truy bắt được Trang và Danh. Hắn bắt 1 trong 2 phải chết để người còn lại phải sống trong đau khổ suốt đời. Danh đã dùng dao tự sát và van xin đại ca để Trang được sống. Quá đau khổ vì người yêu tự vẫn vì mình, lại đang mang trong mình giọt máu của Danh, Trang chỉ còn biết gào khóc trong đau khổ. 

Guong mat dien anh

Mặc dù chọn nhân vật có số phận bi đát nhưng Ly Na Trang chưa khắc họa được số phận và tính cách của nhân vật. Giám khảo Việt Trinh khuyên người đẹp nên lưu ý trong việc chọn bạn diễn phối hợp với mình: “Vai diễn của Công Danh quá hay. Bạn phụ diễn cho mình phải dưới mình 1 chút đừng để ngang hoặc hơn mình rất nguy hiểm vì  khán giả sẽ tập trung vào phần diễn của diễn viên hỗ trợ”.

Giám khảo Lý Minh Thắng cũng “bắt giò” nữ diễn viên: “Trang nên chú ý đến đứa con trong bụng chính là mối nối của mình và người chồng, vì có những lúc Trang đã loay hoay mà quên mất. Trang không để ý đến phần tương tác với bạn diễn nên chưa mang đến cảm xúc cao”.

Giám khảo Trương Ngọc Ánh nhận xét Ly Na Trang chưa xử lý tốt mối nối là đứa con trong bụng để diễn xuất cảm động. Nữ giám khảo cũng tiếc nuối vì so với những tập trước thì tập này Ly Na Trang hơi bị lơi. 

Ly Na Trang

Trong phần thử thách nâng cao, Ly Na Trang đã chia sẻ với khán giả về cuộc đời buồn của mình, một cô gái 26 tuổi, đã từng trải qua cuộc cuộc hôn nhân thất bại và đang một mình nuôi con gái 4 tuổi.

Ly Na Trang nghĩ rằng rất có thể đêm thi hôm nay là đêm thi cuối cùng của mình nên đã nói với con gái: “Có thể sau này mẹ may mắn có 1 hạnh phúc mới nhưng đó không phải là hạnh phúc trọn vẹn của con. Nhưng mẹ muốn con biết 1 điều là mẹ rất thương con”. Những chia sẻ chân tình của người đẹp 9X đã khiến khán giả cảm động. 

Gương mặt điện ảnh tập 11

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN