Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:02
RSS

Đi tìm nguồn gốc thực sự của các cầu thủ U21 Thái Lan

Thứ hai, 26/12/2016, 11:53 (GMT+7)

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của các cầu thủ U21 Thái Lan ở U21 quốc tế năm nay, nhiều người không khỏi thắc mắc về nguồn gốc thực sự của các cầu thủ trẻ đến từ xứ chùa Vàng.

Khác với mọi năm, năm nay U21 Thái Lan mang đội hình hết sức chất lượng đến dự U21 quốc tế báo Thanh Niên.

Đội bóng trẻ đến từ xứ chùa Vàng phăng phăng tiến vào trận chung kết giải đấu với một thành tích toàn thắng, trong đó có chiến thắng đậm trước U21 Gangwon ở vòng bảng ( 6-2 ), chiến thắng thuyết phục trước U21 Việt Nam ở bán kết ( 3-1) và chiến thắng đầy bất ngờ trước U21 Hoàng Anh Gia Lai ở trận ra quân (1-0).

Điểm mạnh của các cầu thủ U21 Thái Lan chính là sự đồng đều giữa các tuyến, bên cạnh đó là sự vượt trội về thể hình và kỹ thuật của các cầu thủ đến từ xứ chùa Vàng.

Xem U21 Thái Lan thi đấu, người ta có cảm giác họ chững chạc hơn hẳn so với lứa tuổi U21 của mình.

Và nhiều người sẽ phải hác hốc mồm ngạc nhiên khi biết gốc gác thực sự của các cầu thủ trong đội hình U21 Thái Lan ở mùa giải năm nay.

Theo chúng tôi tìm hiểu và được biết, thực chất các cầu thủ trong đội hình U21 Thái Lan tham dự  giải U21 quốc tế năm nay đến  từ nhiều lò đào tạo danh tiếng khác nhau của Thái Lan, và đều là những nhân tài hiếm có của bóng đá trẻ xứ chùa Vàng.

Đội tuyển U21 Thái Lan

Trong đội hình U21 Thái Lan mang đến dự U21 quốc tế báo Thanh Niên năm này có tới tận 13 cầu thủ đã ăn tập tại Leicester City hơn 3 năm nay, 1 cầu thủ đang tập tại Atletico Madrid, 2 cầu thủ đang thuộc học viện Aspire – Qatar (nơi Thái Sung từng tập luyện).

Chỉ vỏn vẹn 5 cầu thủ đang ăn tập trong nước, trong đó có hai cầu thủ thuộc lò JMG Thái Lan, và một thủ môn thuộc biên chế U19 Thái Lan phiên bản 2015, chính là lứa U19 Thái từng đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số 6-0 ở chung kết U19 ĐNÁ 2015 trên đất Lào.

Được biết lứa U21 hiện tại đã được lắp ráp hơn một năm nay, và chỉ còn thiếu vài người nữa là đủ đội hình đá SEA Games ở năm tới.

Tuy vậy, mục tiêu của U21 Thái Lan trong tương lai là World Cup 2022, lúc đó lứa này tầm 26-27 tuổi, cộng thêm 16 hảo thủ thuộc khóa 2 (U15) vừa sang Leicester City tháng 9 vừa rồi, bổ sung  thêm lứa đang chín mùi ở tuyển của Kiatisuk, rồi cộng thêm mấy bạn lò Muangthong, lò Buriram…

Đây rõ ràng là một thông tin gây bất ngờ và kém vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi điều đó cũng dự báo giấc mơ huy chương vàng SEA Games 2017 của chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bởi ngoài việc phải dè chừng U22 Myanmar, với nòng cốt là lứa U19 từng dự U20 thế giới có tới 8 thành viên tham dự AFF Cup 2016 vừa qua ( có 4 cầu thủ thường xuyên đá chính ), và cũng có 8 cầu thủ làm nòng cốt của câu lạc bộ Yanadarbon, đối thủ từng cầm hòa 2-2 trước SHB Đà Nẵng ở Mê Kông Cup cách đây vài ngày, chúng ta lại phải cảnh giác cao độ với U22 Thái Lan, đối thủ chính của chúng ta ở kỳ đại hội tới.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus