Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:22
RSS

Dấu vết bất thường trên thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình

Thứ bảy, 08/07/2017, 14:52 (GMT+7)

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể cháu Trần Trung Nghĩa – bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình đã được phát hiện tại một ao nước cách nhà khoảng 2km.

Những ngày qua, dư luận không ngớt xôn xao về vụ việc bé trai mất tích ở Quảng Bình khi đang chơi trong sân nhà vào chiều tối 3/7. Đó là cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Nô, ngụ phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

bé trai mất tích ở Quảng Bình 1

Chân dung cháu Trần Trung Nghĩa – bé trai mất tích ở Quảng Bình. Ảnh FB

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể bé trai mất tích ở Quảng Bình đã được tìm thấy ở một ao nước cách nhà khoảng 2km. Khoảng 11h ngày 8/7, thi thể cháu Nghĩa được đưa lên khỏi hố nước.

Đến 13h15 ngày 8/7, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình vừa được tìm thấy. Đáng chú ý, nguồn tin riêng trên báo Lao Động cho biết trên thi thể cháu Nghĩa có vết đâm.

Liên quan đến sự việc, anh Trần Khánh Duy (anh họ bé Nghĩa) cho biết, hiện gia đình đang làm các thủ tục để chuẩn bị khâm liệm cho cháu bé xấu số. Theo anh Duy, khu vực ao nước trên khá nông cạnh một bãi cát rộng lớn, xung quanh còn có cây cối.

Một phần khu bãi cát này được người dân múc cát tạo thành ao nhân tạo. Tại hiện trường, thời điểm được vớt lên, thi thể bé trai mất tích ở Quảng Bình vẫn nguyên vẹn.

Nói về cái chết của bé Nghĩa, anh Duy cho biết gia đình nghi ngờ bé trai bị sát hại. "Nếu bé đi bộ đi chơi thì cũng chỉ xung quanh đây, nhưng mấy ngày nay mọi người tìm khắp cả gần chục cây số rất kỹ mà không thấy” – anh Duy chia sẻ với báo Thời Đại.

be trai mat tich o quang binh 2

Hiện trường tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình. Ảnh CTV

Cũng theo lời anh Duy: “Chỗ phát hiện thi thể em sáng nay, mấy hôm trước gia đình tôi cũng đến và cũng đã xuống mò rồi mà không thấy gì. Hiện tại chưa khám nghiệm xong hiện trường, công an cũng chưa kết luận và điều tra”.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 3/7, bé Nghĩa (con anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo) chơi cùng bố mẹ, anh trai tại khu vực sân nhà của mình. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, chị Thảo vào bếp nấu ăn, khoảng 30 phút sau quay ra thì không thấy cháu đâu.

Ngay sau đó, gia đình đã báo với lực lượng công an phối hợp truy tìm. Thời điểm đó, dư luận đặt nghi vấn có thể bé trai bị bắt cóc ở Quảng Bình cho đến khi thi thể cháu Nghĩa được tìm thấy ở ao nước gần nhà.

Trao đổi với báo chí về sự việc bé trai mất tích ở Quảng Bình, thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, hiện đơn vị đang có mặt cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN