Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:24
RSS

Nắm tay nhau qua 27 nghìn ngày thăng trầm, cụ ông vẫn phải rời bỏ cụ bà mà đi

Thứ hai, 09/01/2017, 18:50 (GMT+7)

75 năm kể từ ngày yêu nhau, lấy nhau rồi cùng nhau về già, cụ ông và cụ bà người Hàn Quốc đã trở thành biểu tượng về tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng, câu chuyện ấy đã kết thúc trong đau buồn.

Cụ ông Byong-man Jo 98 tuổi và cụ bà Gye-Yeul Kang 89 tuổi, người Hàn Quốc có câu chuyện tình yêu xúc động được đưa lên phim. 

Ít người có thể tin được rằng họ đã bên nhau từ năm bà Gye 14 tuổi đến giờ. Khi đó nhà cụ ông Byong rất nghèo, 9 tuổi đã mồ côi vì mẹ qua đời, cuộc sống của ông vô cùng cực nhọc. Hai người lấy nhau với bàn tay trắng cùng nhau lập nghiệp.

Tình yêu và hôn nhân của họ đã diễn ra như thế và kéo dài cho tới tận khi mà cả hai đã gần bước sang tuổi 100. Họ yêu nhau từ cái thời không có công nghệ không mạng xã hội… Tất cả những gì tồn tại trong cuộc sống của đôi vợ chồng này chỉ là tình yêu và sự quan tâm dành cho đối phương.

Hai ông bà cùng nhau tập thể dục mỗi sáng. Ảnh: Internet

Sau gần 80 năm chung sống, tình yêu giữa họ vẫn ngọt ngào như thủa ban đầu. Hai cụ sống trong một ngôi làng nhỏ, có một con suối nhỏ chạy qua cửa nhà, xung quanh trống trải chỉ có những mảnh đất rộng lớn. Họ và một chú chó sống chung với nhau.

Suốt bao năm qua cuộc sống của họ vẫn bình lặng như thế và điều khiến cụ ông tự hào nhất vẫn là cưới được bà Gey làm vợ . Ông luôn như một người hùng bảo vệ cho cô gái bé nhỏ của mình dẫu cho tuổi tác của họ đã vào hàng xưa nay hiếm.

Ngày ngày, đôi vợ chồng già cùng nhau làm việc, quét lá, dọn tuyết, làm vườn, mọi thứ đều có nhau đồng hành. Nhìn hình ảnh của cụ ông – cụ bà bên nhau gần 80 năm của cuộc đời, ai cũng phải rưng rưng xúc động.

Ông ân cần dắt bà qua suối. Ảnh: Internet

Những tưởng bên nhau 75 năm, không có gì khó khăn là không thể vượt qua, vậy mà họ vẫn phải lìa xa vì sinh lão bệnh tử. sức khỏe của cụ ông đã dần dần kém đi vì cao tuổi.

Cụ bà đã chăm sóc cụ ông khi ông bệnh rất chu đáo, cho ông ăn, tắm cho ông, chải tóc và đấm lưng cho ông, cụ nói: "Trước đây ông chăm sóc cho tôi, giờ đến lúc tôi sẽ chăm sóc cho ông.”

Đáng tiếc là sức khỏe của cụ ông đi xuống quá nhanh chóng…Khi bệnh tình của cụ ông trở nên trầm trọng, cụ bà không dám lại gần mà chỉ đứng ở cửa lo lắng và nhìn xung quanh.

Bộ phim tài liệu về tình yêu của hai ông bà. Nguồn: phiho nguyen

Rất nhiều người sợ cái chết, nhưng cụ bà lại hi vọng có thể cùng ông tay trong tay đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cụ bà chỉ sợ cụ ông sẽ cô đơn khi phải một mình đi đến một thế giới khác. Nhưng đáng tiếc là cụ ông đã không thể đợi được cụ bà và phải rời đi trước.

Ngày tiễn biệt, tuyết rơi trắng trời trắng đất, cụ bà mặc lên mình bộ quần áo trắng, đó cũng là bộ quần áo mà cụ ông thích nhất. Cụ bà ngồi nhìn tuyết rơi trong vô vọng và liên tục hỏi :”Nếu như có thể đi cùng nhau thì có phải tốt hơn không?”

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus