Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:46
RSS

Danh hài Chí Tài: 'Ăn còn không dám ăn, cá độ có mà chết'

Thứ ba, 19/06/2018, 07:30 (GMT+7)

Chí Tài rất mê bóng đá nhưng anh không đá được. Tuy vậy, danh hài cũng có vô vàn kỉ niệm về bóng đá mà anh không thể bao giờ quên được.

Danh hài Chí Tài: 'Ăn còn không dám ăn, cá độ có mà chết'
Danh hài Chí Tài: 'Ăn còn không dám ăn, cá độ có mà chết'​

Chí Tài xuất thân là một nhạc sĩ, anh từng là trưởng một ban nhạc đắt show tại Sài Gòn và hải ngoại từ những năm 1978. Thế rồi, bỗng dưng người ta biết tới một Chí Tài với vai trò là một diễn viên hài kịch. Với vẻ mặt "kỳ kỳ, ngu ngơ và dê dê" của mình, Chí Tài đã trở thành một hiện tượng của sân khấu hài kịch ở cả hải ngoại và trong nước. Cái chất hài tưng tửng, tỉnh bơ khiến anh ngày càng đắt show. Dù có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa nhưng Chí Tài tập luyện thể thao hằng ngày.

Ăn uống - luyện tập đều đặn

Chí Tài cho biết, bản thân anh có di truyền về bệnh chuyển hóa. Vậy nên, từ khi sinh ra anh đã có nốt ruồi to trên miệng, ham ăn, lại thích ăn thịt mỡ, đồ ngọt, chè, kem. Hơn 20 tuổi, Chí Tài đã có thân hình đẫy đà. Ngoài 30, đi khám bác sĩ, phát hiện máu có lượng đường cao, lượng mỡ cao từ đó, bác sĩ không cho ăn thịt mỡ, ăn ngọt nữa.

Thế nên, giờ đây, Chí Tài ăn uống kỹ, bỏ ăn chất béo, ăn nhạt, bỏ hẳn nhậu và thuốc lá. Đi diễn Chí Tài không ăn theo đoàn. "Bạn trong đoàn chắc “ghét” tôi lắm vì tôi ăn có nửa phần cơm mà đến hai phần thức ăn. Tôi ăn nhiều rau, cá, đậu hũ, còn thịt thì ăn ít", Chí Tài kể.

Ăn uống rất quan trọng, bên cạnh đó là tập luyện thể thao để giữ sức khỏe Lịch làm việc bận rộn nhưng dù thế nào anh cũng dành thời gian tập thể thao. "Tôi là con người rất mê thể thao. Ngoài giờ làm việc, không có việc tôi chơi thể thao để giữ sức khỏe. Đi diễn mệt nhưng tôi vẫn dậy sớm tập thể dục, thường là 4-5h. Đam mê thể thao nhưng khác thường là không nhậu nhiều đâu nhé".

Cọ sát với tay vợt hàng đầu Hoàng Thiên

Trong các môn thể thao, Chí Tài chỉ thích chơi Tennis và Bolling. Đây là 2 môn thể thao giúp ích nhiều, khỏe. Giúp cho được fom dáng của mình. đánh rất đã, và được tiếp xúc với nhiều người. Được học các chiêu.

Anh chơi tennis hơn 20 chục năm và đã từng học 2 thầy, 1 thầy người Việt Nam và 1 thầy ở Tiệp Khắc.. Kỉ niệm về tennis của danh hài này là gắn với những chấn thương. "Tôi đã bị 3 lần bong mắt cá chân, vài lần bị ngay chỗ hiểm độc tưởng chừng chết luôn (cười), rồi còn bị lật sơ mi mắt", Chí Tài kể.

Dù bị liên tục gặp tai nạn nhưng Chí Tài vẫn say mê môn thể thao này. Theo anh, chơi Tennis giúp làm giảm cân nhạnh lắm. Hơn nữa,  chơi tennis có nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan và sự tự tin cao. So với nhiều môn thể thao khác, tennis được cho là hữu dụng hơn trong việc xóa tan những cảm giác gây hại cho con người như trầm cảm, giận dữ, lo lắng, lưỡng lự...Bởi chơi tennis cần tư duy chiến thuật và sự lanh lợi nên đây là môn thể thao có tác dụng kéo dài tuổi thọ của hệ thống thần kinh, đồng thời giúp con người phát triển trí não. Đặc biệt, tennis là môn thể thao dẫn đầu về khả năng phát triển tính cách lạc quan, lành mạnh đối với con người.

Chơi tennis, sẽ trở thành một người dồi dào năng lượng, có đôi chân rất khỏe và thân hình gọn gàng. Nó khiến bạn linh hoạt và đặc biệt là rất vui bởi đây là một hoạt động thể chất có tính giao lưu, cộng đồng. Các nhà khoa học ví tennis là "một món quà kỳ diệu" đem lại niềm vui và sức khỏe cho con người.

 "Tôi đánh rất nhiều. Có tuần đánh 5 ngày liên tiếp. Có ngày đánh 5 sét liên tục không có nghỉ", Chí Tài kể.

Danh hài Chí Tài: 'Ăn còn không dám ăn, cá độ có mà chết'

Diễn viên hài cho biết, hiện giờ anh đang đánh với một hội do ca sĩ Hương Thủy bên hải ngoại thành lập. "Cô ấy quen với ba mẹ của Hoàng Thiên, tay vợt số 1 của Việt Nam. Mới tuần rồi, cậu ấy sắp đi tập huấn tại Đài Loan, hay tin tôi mới vô hội, cậu ấy bảo: ngày mai trước khi lên máy bay cho cậu ấy chụp mấy tấm hình đứng với Chí Tài và đánh 1 sét. 

Ngày sau đó, chúng tôi gặp gỡ giao lưu. Tôi và Hoàng Thiên cùng một đội đánh với 2 người khác. Kết quả, đội của  tôi và Hoàng Thiên thua 2-6. Hỏi tại sao thua,  Hoàng Thiên nói với cậu của mình: Cậu ơi, lúc đánh con toàn nhìn chú Chí Tài cứ cười hoài nên con không có tập trung. Không biết tôi đánh thế nào mà nó cứ cười hoài (cười). 

Đánh với tay với hàng đầu Việt Nam, Chí Tài cho biết, trong lúc thi đấu, anh cũng đã lén lén học Hoàng Thiên một số chiêu cho mình.

Nếu như tennis, Chí Tài chơi gần 20 năm thì, môn Bowling Chí Tài cũng đã có thời gian chơi 16 năm. Chí Tài kể: "Tôi cũng nghiền Bowling lắm! Lúc đầu không có thích vì thấy người ta cứ thả thả, sau này một ngày đẹp trời có một ông cha xuống rủ đi chơi. Thấy ông cha chơi hay quá. Tôi tức tôi mua banh, giày, túi, như một dân chuyên nghiệp để tập. Mỗi ngày thả 12-14 game. Chơi đến giờ nên nghiền lắm. Rủ mấy em trong sân khấu chơi luôn"

Theo Chí Tài, chơi Bowling không chỉ giúp đốt cháy 240 calo mỗi tiếng, nó còn làm săn chắc phần cơ thân trên, cải thiện sức khỏe tim, tăng cường khả năng hô hấp, tăng sức bền và duy trì mật độ xương.

Kỉ niệm khó quên với bóng đá

Chí Tài rất mê bóng đá nhưng anh không đá được. Song có những kỉ niệm về bóng đá mà anh không thể bao giờ quên được.

"Ngày trước, khi ở bên Mỹ, hội nghệ sĩ trẻ tổ chức đá bóng. Tôi mê lắm nên cũng đăng kí tham gia. Trước khi đá, tôi đã dành cả ngày đi sắm một đồ thể thao cho mình. Tổng cộng, quần áo, giày mua hết 500 USD. Khi ra sân đá thấy mình to con, chạy lẹ mọi người cứ tưởng tôi đá giỏi, chuyên nghiệp lắm nhưng không ngờ rằng tôi có biết bóng đá đâu. Đến gần khung thành đội bạn, một cậu truyền bóng cho tôi sút. Tuy nhiên, mặc dù trước khung thành không có ai cản, tôi đá bóng lên trời, văng lên tường. (cười). Mấy anh em nghệ sĩ nhìn tôi choáng, sau đó không còn truyền banh cho nữa. 

Lúc đá xong ngồi nghỉ mệt, chống tay xuống sân, thấy cái gì mềm mềm nhun nhĩn thì ra đúng bãi phân chó. Xui ơi là xui (cười to)".

Chí Tài kể sau hai kỉ niệm đó, anh đã dẹp bóng đá và cho đi bộ đồ thể thao đắt tiền mới sắm của mình.

Về các đội bóng yêu thích, Chí Tài thích các đội bóng ngày xưa như Thể Công, Cảng Sài Gòn, CA Hà Nội... Chí Tài thích bóng đá, nhưng anh không có bao giờ cá độ bóng đá. Lý do bởi vì: "Tôi là người sống tằn tiện lắm, trùm sò mà. Ăn còn không dám ăn nhiều nữa mà, vậy thì cá độ có mà chết (cười). Cái gì cá cá thì tôi hay thua,  vậy nên tôi sợ, và ghét lắm".

Xem thêm: Chí Tài giải thich chuyện bị chê keo kiệt

 

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN