Thứ tư, 17/04/2024 | 02:03
RSS

Đang cuồng nhiệt với bồ, chồng hốt hoảng khi vợ nhắn tin: ‘Anh ơi con khóc ngằn ngặt vì đói'

Thứ bảy, 04/08/2018, 07:28 (GMT+7)

Ai cũng khen Nam hãnh diễn vì có cô vợ xinh đẹp, hiện đại thế nhưng càng ngày anh lại càng cảm thấy chán vợ mình.

Chồng hốt hoảng khi vợ nhắn tin1
Cô vợ xinh đẹp nhưng lười làm việc nhà. Ảnh minh họa

Hoa An (29 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) là mẫu phụ nữ xinh đẹp, hiện đại và độc lập. Còn Nam, chồng cô là một chàng trai hiền lành, tài giỏi, đang chật vật lập nghiệp chốn thị thành chứ không giàu có, thành đạt như nhiều chàng trai khác theo đuổi An.

Thế nhưng, An vẫn quyết chọn Nam vì cô sẽ không phải sống chung với bố mẹ chồng. Hơn nữa, Nam là người đàn ông hiền lành, chịu khó, khéo léo nên sẽ giúp cô rất nhiều trong việc nhà và chăm con sau này.

Thời gian yêu nhau, Nam cũng biết An là tiểu thư thứ thiệt, ở nhà được bố mẹ cưng chiều nên không phải làm bất cứ một việc gì. Thế nhưng vì yêu, Nam coi đó là chuyện nhỏ, anh nghĩ sau này khi làm vợ, làm mẹ An sẽ dần thay đổi nên anh không hề lăn tăn về điều này.

Sau khi cưới, công việc kinh doanh của Nam bắt đầu thu được thành quả nên kinh tế hai vợ chồng khá giả hơn rất nhiều. Không cần sự trợ giúp của nhà ngoại, hai vợ chồng cô cũng mua được một căn hộ xinh đẹp và chiếc xe con để đi lại.

Giống như bao người đàn ông khác, Nam cũng muốn được hưởng không khí gia đình, tối tối 2 vợ chồng về nhà cùng nấu, cùng ăn mà An lại không muốn. Không biết nấu thì học dần dần mà cô ấy không chịu, mỗi lần Nam nói đến chuyện này là An lại gạt phắt đi.

Thế là, hai vợ chồng được dịp thường xuyên đi đổi gió ở ngoài, bữa món này, bữa món khác. Hôm nào Nam thèm cơm nhà thì An lại nhắn tin cho mẹ, rồi hai vợ chồng sang nhà ngoại ăn.

Chuyện giặt giũ quần áo thì Nam đảm nhận làm hết cho vợ, còn việc dọn nhà thì cứ một tuần An lại thuê người giúp việc theo giờ đến làm. Với số tiền chưa đến 200 nghìn mà sau mấy tiếng nhà cửa sạch sẽ như lau như lia, trong khi đó, An dành thời gian này để làm đẹp cho bản thân.

Hạnh phúc tưởng như êm đềm ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng bỗng gặp “sóng gió” khi An sinh con trai đầu lòng. Kể từ khi sinh con, cô thuê hẳn một người giúp việc để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, còn mẹ chồng và mẹ đẻ thay nhau chăm cháu.

Chồng hốt hoảng khi vợ nhắn tin12Đến việc pha sữa cho con, An cũng không làm được. Ảnh minh họa

Thế nhưng, đến khi hết cữ, hai bà đều có việc bận không thể ở lại được thì cuộc sống của gia đình An mới bắt đầu rối tung lên. Mặc dù có người giúp việc lo việc nhà và phụ giúp chăm bé nhưng An vẫn luôn kêu ca mệt nhọc, stress và chỉ ngóng lúc chồng đi làm cả ngày trưa không ghé về nhà để đi mua sắm, cà phê với bạn.

Ngoài việc cho con bú thì An cấm động vào việc gì. Cô chỉ ung dung xem tivi, lướt điện thoại, ngồi nghe nhạc đợi cơm nước dọn sẵn, cho dù con khóc, con đói... cũng đều ới chị giúp việc.

Nam có góp ý, muốn con mình được chăm sóc tốt thì An phải học nấu ăn, ít nhất là nấu bột, nấu cháo. Nhưng An đều không muốn làm, thậm chí pha sữa cho con cô ấy còn không biết như nào cho chuẩn.

Nam đi làm cả ngày mệt mỏi, nhưng đêm đến vẫn tự pha sữa, thay bỉm cho con, vì anh muốn chăm sóc và gần gũi con nhiều nhất có thể. Nhưng An lại khác, nếu có đánh thức cô vì con đói, con khó ngủ thì cô lại gắt gỏng: “Anh gọi cho chị giúp việc đi. Em tỉnh dậy thì khó ngủ lại lắm”.

Gần sát đến thời gian đi làm trở lại, An chỉ chăm chăm đi tập thể dục để lấy lại dáng, cô ấy cũng cai sữa con luôn lý do sau này đi làm rồi bất tiện. An chưng diện, làm đẹp còn hơn cả thời chưa lấy chồng.

Ai cũng khen Nam hãnh diễn vì có cô vợ xinh đẹp, hiện đại, đúng như người ta thường gọi “gái một con trông mòn con mắt”. Thế nhưng với Nam, càng ngày anh càng cảm thấy chán vợ mình. Chỉ mỗi cái đẹp hình thức bên ngoài của An không thể nào níu giữ được tình yêu của anh dành cho vợ.

Thế rồi, một điều không mong muốn nhất cũng đã xảy đến. Nam vướng vào lưới tình của một cô nàng đối tác duyên dáng, khéo léo. Cô si mê, theo đuổi anh bằng sự lắng nghe chân tình và những bữa cơm ngon miệng, ấm cúng tràn đầy tình cảm.

“Mưa dầm thấm lâu”, Nam phải lòng nữ đối tác của mình lúc nào không hay biết. Thật lòng mà nói, Nam không muốn phản bội vợ, nhưng có một điều gì đó ở cô gái này mà anh cảm thấy rất gần gũi, ấm áp - điều mà anh không tìm thấy được ở An.

Ngày hôm đó chủ nhật, Nam lấy cớ đi công tác rồi đến với nhân tình để nghỉ ngơi một cuối tuần trọn vẹn. Đến khoảng 11h đêm, khi anh và nhân tình đang mặn nồng ân ái, trải qua những giây phút thăng hoa thì bỗng nhiên có chuông điện thoại kêu. Nhìn thấy vợ gọi, Nam tắt máy.

Ngay sau đó, có một tin nhắn gửi đến. Một linh cảm kỳ lạ thoáng qua, Nam khó chịu nhưng vẫn với láy chiếc điện thoại mở ra xem: “Anh đang ở đâu đấy, về đi. Chị giúp việc nhà có chuyện gấp nên về quê từ chiều. Con đang đói, quấy khóc ngằn ngặt không ngủ được. Em không thể làm gì được cả”.

Đọc xong tin nhắn, Nam cuống cuồng mặc đồ, xin lỗi nhân tình rồi hối hả ra về. Trong lòng anh lúc đó cảm giác thật hỗn độn, cảm thấy bất lực với vợ và có lỗi với cậu con trai bé bỏng của mình vô cùng.

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN