Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:17
RSS

Dân mạng tranh cãi nảy lửa về câu chuyện gia đình 4 người vào gọi... 2 bát phở

Thứ hai, 10/07/2017, 14:16 (GMT+7)

Câu chuyện về một gia đình 4 người vào gọi... 2 bát phở đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, tài khoản Facebook N.T.T đã đăng tải trên một hội kín câu chuyện về một gia đình đi ăn phở khiến dân mạng xôn xao bình luận.

Theo như chia sẻ, câu chuyện diễn ra vào khoảng 10 giờ tối và được kể lại bởi người chủ của một quán phở. Khi đó, có một gia đình 4 người, gồm hai vợ chồng và hai đứa con vào quán nhưng chỉ gọi… 2 bát phở.

N.T.T kể tiếp: “Khi bê bát thứ nhất ra thì bà vợ đẩy sang cho ông chồng, đang ngồi cạnh bé trai. Và ông chồng không nói gì cả, cứ thế ngồi ăn thôi, còn thằng bé ngồi nhìn. Xong bê bát thứ 2 ra thì ông chồng chơi ngay câu "mày sang ngồi với mẹ" và tiếp tục cắm cúi ăn. Khổ thân đứa con cứ ngồi nhìn bố ăn, mình đoán chăc nó đói lắm vì lúc mẹ nó đợi phở nguội đi 1 tí mà mồm nó cứ liến thoắng đòi ăn thôi.

câu chuyện gây bão mạng

Câu chuyện gây bão mạng. Ảnh chụp màn hình

Bà vợ thì cứ thổi 1 miếng đút cho đứa này, xong quay sang bên kia đút cho đứa kia mà còn không kịp, còn bà ấy chỉ ăn được chắc 2,3 miếng thôi. Rồi thằng bé đòi uống nước ngọt, nó cứ ngồi nói mãi mẹ nó mới gọi cho 1 chai nước cam 2 anh em uống chung, lúc này ông bố vô dụng cũng ăn hết bát phở.

Hai đứa nhỏ ăn xong nhưng mà thằng bé với bà vợ vẫn đói. Nhưng bà ý không dám nói gì, còn thằng con cứ ngồi cạnh đòi ăn nữa. Nó bảo câu”mẹ ơi, hay mình ăn bát nữa, ăn no rồi tí nữa về chỉ ngủ thôi, không phải ăn nữa". Bà vợ không nói gì, quay lại nhìn và ông chồng gọi thêm một bát nữa. Sau đó, ông chồng để 3 mẹ con ở lại quán và phóng xe về trước”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với 15.000 lượt thích và gần 1.000 bình luận.

người chồng ích kỷ

Câu chuyện về bát phở được mọi người quan tâm

Câu chuyện đã thu hút được những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Có người đã vô cùng bức xúc và phê phán gay gắt thái độ của người chồng : “Đọc mà thấy cay hết mắt, vừa thương, vừa uất vừa hận. Đời đàn bà đã khổ, gặp thằng chồng vô tâm, gia trưởng còn khổ hơn, thà rằng ở vậy”, nick name L.T.N bình luận.

Trong khi đó, bạn P.T phân tích: “Đây mới là cái nhìn chủ quan 1 phía của chủ top thôi, mọi người đừng nên nói ông chồng không ra gì như vậy. Nếu thực sự đúng như chủ top nói thì quá đáng thật, nhưng nhìn bên ngoài thế chứ cũng không biết chính xác được đâu ạ.

Thấy vài bạn trên nói cũng có lý, biết đâu ông chồng đã không có điều kiện nên có thể họ đi làm ca đêm và sắp tới giờ làm của họ, ăn gấp gáp thế cho kịp giờ không lại bị phạt. Hơn nữa, thấy gọi nước cam và gọi thêm bát phở cho con ông ấy cũng có nói gì đâu”.

Thực sự rằng, nếu như chỉ đọc qua câu chuyện, hầu hết mọi người sẽ vô cùng bức xúc với cách hành xử của người chồng đối với vợ con của mình và sẵn sàng dành cho anh ta những tính từ như vô tâm, ích kỷ, gia trưởng...

Thế nhưng, đó cũng chỉ là những bề nổi của câu chuyện, chỉ là những nhận định chủ quan của người chứng kiến, mà không hiểu được đâu đuôi, sự tình của nó thế nào. Có thể rằng, người chồng đó đang bực bội một điều gì đó, không khéo trong cách ứng xử, nhưng cuối cùng vẫn để cho vợ con mình... được ăn no. 

Rất nhiều người vào bình luận cho rằng chủ top đăng câu chuyện có cái nhìn phiến diện, chủ quan, nên hiện tại nick name N.T.T đã tắt tính năng bình luận cho dòng chia sẻ này.

 

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN