Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:23
RSS

Đàn em Công Phượng rơi vào bảng tử thần, chuyên gia mách nước cho HLV Hữu Thắng

Thứ sáu, 16/06/2017, 07:00 (GMT+7)

Đàn em Công Phượng rơi vào bảng tử thần, chuyên gia mách nước cho HLV Hữu Thắng là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Đàn em Công Phượng rơi vào bảng tử thần

Chiều qua, 15/6 lễ bốc thăm chia bảng VCK U15 Quốc gia đã chính thức diễn ra, tham dự sự kiện này gồm có Tổng thư ký Lê Hoài Anh, đại diện nhà tài trợ ông Bùi Đình Tế cùng đông đảo giới truyền thông góp mặt.

Góp mặt tại VCK U15 Quốc gia 2017 gồm có 8 đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại, đó là Viettel, FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Sanatech Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai, PVF và đội chủ nhà Tây Ninh.

Theo kết quả bốc thăm, Đương kim vô địch U15 HAGL rơi vào bảng đấu được đánh giá là “tử thần” khi chung bảng A với chủ nhà Tây Ninh, SLNA và FLC Thanh Hóa. Bảng B gồm các đội bóng còn lại là Khánh Hòa, Đồng Nai, PVF và Viettel.

U15 HAGL đang là đương kim vô địch U15 quốc gia. Ảnh: thể thao 24/7

U15 HAGL chính là đương kim vô địch của giải đấu, tại mùa giải năm ngoái, đàn em Công Phượng đã đã giành chức vô địch đầy kịch tính khi đánh bại PVF với tỉ số 4-3 trên loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Tuy vậy sẽ không dễ cho đám trẻ nhà bầu Đức có thể dễ dàng lập lại thành tích đó khi  mùa giải năm nay các đội có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cùng sự xuất hiện một loạt ngôi sao trẻ, trong đó đáng chú ý là hai đội trẻ PVF và Viettel.

VCK U15 Quốc gia 2017 sẽ diễn ra từ ngày 2/8 đến 12/8 trên SVĐ Tây Ninh, tỉnh Tây Sơn. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Đội vô địch sẽ nhận khoản tiền thưởng là 50 triệu đồng. Đội cán đích vị trí thứ 2 sẽ nhận 30 triệu đồng, sẽ có 2 đội xếp hạng 3 và mỗi đội nhận 20 triệu đồng.

Bảng A: U15 HAGL, Tây Ninh, SLNA, FLC Thanh Hóa

Bảng B: U15 Khánh Hòa, Đồng Nai, PVF, Viettel.

Chuyên gia mách nước cho Hữu Thắng

Theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cảm thấy tiếc nuối khi đội bóng của HLV Hữu Thắng không có được một trung phong thực thụ để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và giữ lại 3 ở lại sân Thống Nhất.

Ông Hải cũng dành những lời khen cho một số cá nhân ở trận đấu này, đặc biệt là thủ môn Đặng Văn Lâm, người đã chơi quá xuất sắc và đóng vai người hùng của ĐT Việt Nam với những pha cứu thua xuất thần.

Vị chuyên gia nổi tiếng cho rằng,  ĐT Việt Nam thiếu một tiền đạo cắm đúng nghĩa, một người có thể hình, thể lực, biết tỳ đè, đá đơn giản nhưng có khả năng dứt điểm và chớp cơ hội tốt. Đức Chinh có thể tạm thời là người giải được bài toán đó.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đề cao tiền đạo Đức Chinh. Ảnh: Thể thao

Ông Hải cho biết: "Chúng ta có thể thấy Đức Chinh trong màu áo U20 Việt Nam có dáng dấp của một trung phong cắm, tì đè, xoay sở để ra chân có bàn thắng.

Điều đó là chúng ta đang thiếu, Văn Quyết dù có kỹ thuật, sự dẻo dai, nhưng trong việc tì đè trong một khu vực nhất định thì chưa có có được. Có thể thấy Công Phượng và Văn Quyết đều đã rất nỗ lực, nhưng cả hai cầu thủ này đều không có cơ hội nào cả vì họ đều ưa chơi rộng và làm công tác kiến tạo tốt hơn”.

“Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đang thiếu hẳn những cầu thủ trung phong đúng nghĩa. Trong tương lai, chúng ta cần phải tìm và đào tạo được những cầu thủ như thế thì mới mong có thành tích tốt được, nhất là trước những đối thủ to lớn.”, vị chuyên gia này nói thêm.

Việt Nam 0-0 Jordan. Nguồn: VFF 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN