Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:04
RSS

Đàm Vĩnh Hưng: Phụ nữ phải thú vị mới hấp dẫn được tôi

Thứ bảy, 04/11/2017, 20:00 (GMT+7)

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng khẳng định người phụ nữ phải là người thú vị hấp dẫn được mình.

Dù rất bận mải với việc khai trương nhà hàng Vua biển, huấn luyện viên trong cuộc thi The Voice cùng các dự án âm nhạc mới của mình, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành cho phóng viên Báo Đời sống Plus bài phỏng vấn xung quanh cuộc sống, công việc và chuyện tình cảm của mình. Nổi bật trong đó vẫn là hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng quen thuộc trong mắt người hâm mộ: Thẳng thắn và rất sắc sảo ở mọi tình huống nhưng cũng đầy hài hước.

"Quăng" tôi ở đâu tôi vẫn có thể sống được

- Xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng dường như Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ gây nhàm chán. Anh có nghĩ bản thân anh có một lực hấp dẫn tự nhiên khó cưỡng đối với truyền thông và mọi người?

Cám ơn nhận xét quá ưu ái của bạn dành cho Hưng. Chắc do công việc liên tục đòi hỏi tôi phải cố gắng về mọi thứ sao cho hoàn hảo nhất. Bản tính tôi luôn cầu toàn và vạch định rõ ràng tính chất công việc nên mỗi lần như thế đều có tính chất riêng biệt nên mọi người đã dành tình cảm quý báu này cho tôi. Rất trân trọng lời nhận xét và sự ủng hộ này và đây cũng là động lực để tôi tiếp tục “cày”.

Đàm Vĩnh Hưng: Phụ nữ phải thú vị mới hấp dẫn được tôi
Đàm Vĩnh Hưng khẳng định "quăng" ở đâu vẫn có thể sống được

- Nhiều người khẳng định rằng, không có tên Đàm Vĩnh Hưng, báo chí rất nhạt. Anh thấy ý kiến này thế nào?

Thú vị khi nghe câu này từ bạn, có thể là như thế và cũng có thể là ngược lại... Bạn thấy rồi đó, một chặng đường dài tôi đi và đến thời điểm này tôi luôn tự nhắn nhủ mình phải làm sao mỗi ngày một tốt hơn, khắc phục những điểm yếu và phát huy thế mạnh của mình để mọi người không nhàm chán. Có thể nói, “quăng” tôi ở đâu thì tôi vẫn có thể sống được và cống hiến được.

- Giở báo ra, hôm nay thấy Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện, ngày mai lại vẫn tên quý ông họ Đàm… Có khi nào anh thấy, mình là miếng mồi béo bở để cho truyền thông xâu xé chưa?

Truyền thông và ca sĩ đều như nhau mà thôi. Ca sĩ thấy miếng đất nào màu mỡ thì sẽ đầu tư và gieo cây tại đó mong nhận được trái ngọt còn truyền thông nhắm vào trái ngọt nhiều điều thú vị thì họ sẽ khai thác.

Phần này còn hên xui nữa nha, trúng trái đắng thì truyền thông cũng khai thác triệt để lắm. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu cũng đồn xa nên người trồng cây phải biết gieo cây trên mảnh đất như thế nào để có trái ngọt và tiếng thơm cũng đồn xa thì truyền thông mới để mắt tới? Thường thì có cung ắt sẽ có cầu, khán giả quan tâm nhiều thì truyền thông sẽ chú ý đến, hiện Hưng đang là trái ngọt đó nha (cười).

Đàm Vĩnh Hưng: Phụ nữ phải thú vị mới hấp dẫn được tôi 1
Đàm Vĩnh Hưng cho rằng có cung ắt sẽ có cầu, khán giả quan tâm nhiều thì truyền thông sẽ chú ý đến

- Báo chí vẽ chân dung anh rất nhiều: Ngông nghênh, thẳng tính, nổ, biết tạo chiêu trò, đanh đá, chua ngoa... Anh thấy bức chân dung này đã vẽ lên bức chân dung chân thực về Đàm Vĩnh Hưng không?

Tôi không quan tâm về bức tranh này, chỉ quan tâm người đặt câu hỏi này cho tôi thôi (cười) – Bức tranh do mình tạo ra mình biết nó sẽ như thế nào. Tùy theo hoàn cảnh bạn nên vẽ bức tranh sao cho phù hợp với hoàn cảnh đó mà thôi.

Tùy theo quan điểm suy nghĩ mỗi người, nếu bạn nghĩ xấu thì nó sẽ xấu, nếu bạn nghĩ nó đẹp thì nó sẽ đẹp, tất cả là con người mà ra, khi đã là con người thì họ nhận xét đều theo cảm tính, mà đã là cảm tính thì khó phân biệt đúng hay sai.

- Còn cái gì về ông hoàng nhạc việt mà khán giả chưa biết về anh? Bí mật từ trước tới giờ mà anh chưa từng kể ấy?

Còn rất nhiều điều thú vị, rất rất thú vị, hãy chờ tôi trong thời gian sắp tới nha, tôi không làm thất vọng những khán giả yêu mến tôi đâu. Tôi nói được là làm được.

Đàm Vĩnh Hưng: Phụ nữ phải thú vị mới hấp dẫn được tôi 2
Đàm Vĩnh Hưng còn rất nhiều điều thú vị mà mọi người chưa biết

Có quá nhiều tin đồn mà ngay cả tôi cũng không biết

- Thật sự đã có rất nhiều tin đồn về anh…

Nếu để ý đến dư luận thì không thể nào tiến xa hơn. Tôi quan niệm, mình cần lắng nghe ý kiến để sửa đổi mình tốt hơn chứ không sống trong dư luận ồn ào thị phi này được. Còn khán giả họ chỉ đọc được chứ họ không biết đâu là thật, đâu là giả nên sẽ có những tin đồn thất thiệt. Thú thật, nếu bạn hỏi có tất cả bao nhiêu tin đồn về Đàm Vĩnh Hưng thì ngay cả tôi cũng… chịu.

- Người ta nhận xét rằng, Đàm Vĩnh Hưng thường biết cách “làm khó” người khác bằng sự “đanh đá” của mình. Đã có ai “làm khó” được anh chưa?

Ây dza, cái này không có nha, Hưng luôn là người biết điều nhất, đảm bảo đó. Chỉ khó với những người không hiểu chuyện mới suy nghĩ như vậy thôi.

Đàm Vĩnh Hưng: Phụ nữ phải thú vị mới hấp dẫn được tôi 3
Có quá nhiều tin đồn mà ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng không biết

Từ giờ chuyện gia đình sẽ là chuyện riêng tư

- Có rất nhiều quan điểm về một người đàn ông thành công nhưng trên quan điểm chung thì một người đàn ông thành công là một người thành đạt trong xã hội cũng như có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan. Anh có nghĩ mình là người đàn ông thành công chưa?

Thành công hay chưa thì bạn cũng biết mà, trong mỗi chúng ta tự cảm nhận được mình đang ở đâu. Tôi đã từng trả lời thẳng thắn thì người ta nói tôi chảnh, còn không trả lời thì người ta cũng nói này nói nọ. Thế nên, thành công hay không tùy người khác nhận xét mình tốt nhất nhưng trước khi nhận xét hãy nhớ rằng mình đang nói về ai và nói về cái gì. Tôi chỉ biết một điều hiện nay tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Với tôi hạnh phúc là quá đủ.

- Anh còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa không?

Mới đây Hưng đã chia sẻ chuyện tình cảm của mình rồi mà, Hưng đang rất hạnh phúc.

- Mọi người tò mò, người như thế nào sẽ hấp dẫn được ông hoàng nhạc Việt. Sexy, gợi cảm hay là một con mèo ngoan hiền...

Phải là người thú vị...

Đàm Vĩnh Hưng: Phụ nữ phải thú vị mới hấp dẫn được tôi 4
Những người thú vị sẽ hấp dẫn Đàm Vĩnh Hưng

- Anh tự cho mình điểm mấy về sức hấp dẫn đối với phụ nữ?

Điểm 10 nhé (cười)!

- Nhiều lần thấy anh lấp lửng chuyện có con. Nhưng mãi tớ giờ vẫn chưa thấy gì là sao vậy? Vẫn chưa thấy con của Đàm Vĩnh Hưng đâu người ta lại nghĩ anh quăng bom, đánh bóng tên tuổi đấy!

Tôi rút kinh nghiệm rồi, từ giờ chuyện gia đình sẽ là chuyện riêng tư, mà riêng tư thì cho tôi giữ lại cho riêng mình và gia đình nhé, mất công các bạn lại nói tôi quăng bom nữa (cười).

- Người ta nói, Đàm Vĩnh Hưng có cái tôi quá cao cộng thêm việc quá thẳng thắn nên dễ làm mất lòng người khác?

Tùy theo tính chất công việc, mọi người đã từng đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Nhiều khi mọi người là tôi chưa chắc mọi người đã xử lý hiền như yooi đâu nhé.

- Người ta nói để xây dựng lên một tình bạn đẹp rất khó khăn và lâu dài. Hỏi thật anh có 1 chút gì tiếc nuối vì mất đi những tình bạn đẹp trong quá khứ với Phương Thanh và Thanh Lam không?

Xin mạn phép không trả lời câu này!

Lâm Chí Khanh, Thái Tài, Hương Giang họ đáng yêu lắm

- Hiện tại người chuyển giới và người đồng tính bước vào showbiz khá nhiều. Thậm chí, họ tham gia gameshow, công khai giới tính và trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, theo anh tín hiệu này có đáng ghi nhận hay không?

Con người nên sống hãy là chính mình, cái gì là mình thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hưng luôn ủng hộ lẽ phải, dám làm dám chịu và trung thực.

- Khi những người như vậy vào showbiz, sẽ có hai trường hợp, một là tài năng thực thụ, hai là mồi nhử trong các gameshow để thu hút sự chú ý của dư luận, anh nghĩ sao?

Thành công được ghi nhận bằng tài năng, theo thời gian sẽ bị đào thải nếu như anh/chị không có khả năng thực sự.

Đàm Vĩnh Hưng: Phụ nữ phải thú vị mới hấp dẫn được tôi 6
Với Đàm Vĩnh Hưng, những người không có tài năng sẽ bị đào thải theo thời gian

- Trong các ca sĩ chuyển giới hiện nay, Lâm Chí Khanh, Thái Tài, Hương Giang, Lê Duy anh có ấn tượng về ai nhất?

Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, tôi trân trọng tất cả các bạn ấy và sẽ hợp tác khi có công việc phù hợp.

- Khi hát với 3 nàng Mỹ nhân chuyển giới này, ai là người khiến anh rung động nhất? Ai có vẻ đẹp hoàn hảo nhất?

Trên sân khấu tất cả các bạn đều có nét quyến rũ riêng, nếu bạn là tôi bạn sẽ cũng có cảm nhận như thế, nên thử một lần rồi bạn sẽ có câu trả lời. Còn với riêng tôi, tôi rất quý các bạn đồng nghiệp này, họ đáng yêu lắm.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này

PV
Theo Gia đình cuộc sống/Đời sống Plus