Thứ ba, 19/03/2024 | 09:53
RSS

Đám đông chịu lạnh 4 độ C nhiều tiếng để chào đón cô bé ung thư trở lại học

Thứ sáu, 12/01/2018, 10:42 (GMT+7)

Rất nhiều giáo viên, bậc phụ huynh, các bạn học đã xếp hàng trong tiết trời 4 độ C để chào đón cô bé ung thư trở lại học.

Nhân vật chính trong câu chuyện chào đón cô bé ung thư trở lại học là Bridget Kelley. Cô bé đầy hào hứng được trở lại học bình thường sau 15 tháng vắng mặt để điều trị ung thư và ghép tế bào gốc.

Để chào đón sự trở lại này, các bạn cùng lớp và phụ huynh của các em đã tổ chức một bất ngờ khó quên với Bridget vào ngày 2/1 vừa qua.

Khi Bridget bước vào cổng trường Tiểu học Merrymount ở Quincy, Massachusetts, hàng trăm học sinh, phụ huynh, giáo viên và cả cảnh sát đã đứng đợi sẵn, trên tay cầm những tấm biển đầy màu sắc chào mừng em trở lại.

chào đón cô bé ung thư trở lại học
Cả các chú cảnh sát cũng chào đón Bridget Kelley. Ảnh: Internet

Mẹ của Bridget, chị Megan Kelley chia sẻ: ‘Thật xúc động. Con bé cảm thấy mình đặc biệt và được chào đón sau một chặng đường dài và khó khăn như vậy.’

Cô Kristin Healy, mẹ của ba học sinh cùng trường với Kelley, nói: "Kelley đã suýt thua cuộc trong cuộc chiến này nhưng cuối cùng cô bé đã thành công".

Healy đã gửi tặng những người tham gia buổi chào đón 200 bảng in khẩu hiệu và 150 đôi găng tay. Hành động của chị giúp buổi sáng lạnh lẽo hôm đó được sưởi ấm.

chào đón cô bé ung thư trở lại học
Đám đông chào đón cô bé ung thư trở lại học. Ảnh: Internet

Ban đầu, số lượng thành viên tham gia buổi chào đón Kelley chỉ khoảng 50 người. Nhưng sau đó, con số tăng lên gấp ba, khoảng 150 người.

Megan Kelley, mẹ của cô bé, chia sẻ: "Con gái tôi rất hạnh phúc khi được trở lại trường sau nhiều tháng tạm ngừng học. Tôi đã lo rằng Kelley sẽ cảm thấy xấu hổ vì bị chú ý nhưng ngược lại, con bé rất phấn khởi".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN