Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:45
RSS

Đâm chết em trai vì lời thách thức, cụ ông 72 tuổi hầu tòa

Thứ tư, 07/12/2016, 20:46 (GMT+7)

Do 2 gia đình có mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai, lại bị em trai buông lời thách thức, cụ ông tuổi "gần đất xa trời" đã đâm chết em trai của mình.

Ngày 7/12, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Soi (SN 1944, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) do trước đó, trong lúc nóng giận, cụ ông đã đâm chết em trai của mình.

Theo cáo trạng, do tranh chấp đất đai với gia đình ông Hùng (em cùng cha khác mẹ với bị cáo) nên ngày 21/5 5/2015, gia đình ông Soi bị bố con ông Hùng cùng 1 số người đến đập phá tường bao khu vực tranh chấp.

đâm chết em trai vì lời thách thức

Cụ ông hầu tòa vì đâm chết em trai mình. Ảnh Công lý

Ông Soi đã tố cáo vụ việc tới cơ quan chức năng, dẫn đến việc ông Hùng, bà Êm (em dâu ông Soi) và anh Dũng (con ông Hùng) bị CA huyện Thanh Oai khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Vì việc này mà giữa 2 gia đình liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Theo báo Công Lý trưa ngày 26/12/2016, khi ông Soi đang ngồi xem ti vi trong nhà thì ông Hùng tới trước cổng nhà ông Soi chửi bới.

Sẵn hơi men trong người nên giữa 2 anh em ông Soi xảy ra cãi vã, xô xát. Khi nghe người em thách thức đánh nhau, cụ ông 72 tuổi đã vào nhà, lấy con dao nhọn ra đâm thẳng vào ngực phải em trai mình.

Khi vợ ông Soi can ngăn, ông Hùng đạp ngã bà này khiến ông Soi càng thêm tức giận, đâm thêm 2 nhát vào sườn trái ông Hùng khiến nạn nhân gục ngã và tử vong ngay sau đó.

Ông Hùng ra tòa với tình trạng sức khỏe yếu, tai nghe không rõ, người cháu gái phải trình bày giúp. Gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Soi 18 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus