Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:21
RSS

Chàng trai bốc vác nguy kịch vì cứu 2 cô gái nghi tự tử ở đường tàu

Thứ tư, 10/05/2017, 10:31 (GMT+7)

Thấy 2 cô gái đi vào đường ray khi chiếc tàu đang lao tới, chàng thanh niên Hoàng Văn Chương (SN 1990, Gia Lai) không ngại nguy hiểm xông tới cứu người nhưng bị va vào tàu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong thời gian gần đây, trên một trang thông tin đã đăng tải lời kêu gọi giúp đỡ nam thanh niên vì cứu người tự tử mà bị tai nạn, cấp cứu trong tình trạng chảy máu não, được đưa vào Bệnh viện Quân Y 103 (Hà Nội). Nam thanh niên là Hoàng Văn Chương (quê ở Gia Lai), hiện làm việc ở La Phù (Hoài Đức, Hà Nội).

Nhận được thông tin, phóng viên Đời sống Plus đã liên lạc và đến bệnh viện 103 nơi nạn nhân đang điều trị để làm rõ vụ việc. 

Cứu người khỏi tử thần, bản thân gặp nguy kịch

Theo đó, vào ngày 25/4 vừa qua, tại khu vực đường tàu xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giữa một nam thanh niên, điều đáng nói ở đây không phải do người này bất cẩn mà vì cứu 2 cô gái trẻ đang đi qua đoạn đường sắt khi tàu đang tiến đến gần, thanh niên Hoàng Văn Chương (sn 1990, Gia Lai) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hoàng Văn Chương (áo xanh) do cứu 2 cô gái tự tử đã bị chấn thương sọ não. Ảnh: tin tức Hoài Đức Online

Người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng 11h ngày 25/4, khi đang làm công việc bốc vác ở La Phù (Hoài Đức), Chương thấy 2 cô gái trẻ đi vào đường ray trong khi đoàn tàu đang tiến đến gần, không rõ những người này có ý định tự tử hay thiếu quan sát nhưng tình thế nguy hiểm, nam thanh niên đã ngay lập tức lao vào cứu người.

Tuy nhiên, khi 2 thiếu nữ thoát "án tử", chàng trai trẻ lại bị toa 2 của đoàn tàu va phải, đập đầu vào bê tông bất tỉnh, máu ở tai tràn ra ngoài. Những người đang làm việc xung quanh đó đã đưa người gặp nạn đến bệnh viện để cấp cứu nhưng tiếp tục gặp phải tai nạn. Do hoảng loạn và run sợ, người cầm lái tiếp tục ngã xe xuống đường khiến Chương một lần nữa bị đập đầu xuống nền bê tông, người ngồi sau cũng bê bết máu. 

Chị Vân Anh - người chứng kiến vụ việc cho biết: "Lúc mình đang ở trong nhà thì nghe tiếng rầm một cái, chạy ra thấy hai thanh niên người đầy máu. Thợ làm việc nhà mình cũng bỏ lại để đưa người đi cấp cứu. Đó là ngã lần 2, còn lần đầu chỉ có Chương vì cứu người nên bị va quệt vào đoàn tàu".

Sau đó, cả 2 được cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103 (Hà Đông, Hà Nội), Chương được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não, tụ máu não và trong 4 ngày liên tiếp, máu vẫn chảy ra tai vì gia đình chưa có có mặt và cần một số tiền lớn để thực hiện. Thương chàng trai hiền lành vì cứu người gặp nguy hiểm đến tính mạng, những người dân xung quanh đã cùng nhau kêu gọi, quyên góp tiền để mua thuốc nhưng không thấm vào đâu.

Trong lúc chờ đợi gia đình Chương từ Gia Lai ra Hà Nội bạn bè, người dân và bạn bè đã thay phiên nhau đến chăm sóc, lo lắng và túc trực 24/24 cho chàng trai có hành động nghĩa hiệp này.

Chương nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, máu chảy nhiều qua tai.

"Hai cô gái được Chương cứu chưa từng đến thăm từ lúc nó nhập viện"

Được biết, Chương đến La Phù làm công việc bốc vác khoảng được 2 tuần thì gặp tai nạn. Trao đổi với ông Hoàng Văn Đào (50 tuổi, bố của Chương) cho biết, vào tối ngày 25/4, cả nhà nhận được tin Chương gặp nạn đã tức tốc ra Hà Nội để chăm con. Nhìn đứa con trai trắng trẻo, khỏe mạnh bỗng dưng phải nằm bất động, không thể nói và cơ thể gầy sút, trái tim người cha thắt lại, nghẹn đắng.

"Nó là đứa ngoan ngoãn, siêng năng, hiền lành nhất nhà nên khi nghe tin gặp nạn ai cũng bàng hoàng. Mẹ nó cứ khóc đòi ra coi con nhưng nhà chỉ có ít người, còn ruộng vườn trong đó nên cử người ra. Đến nơi cũng chỉ nghe mấy anh em nó nói do cứu 2 cô gái nên bị va phải tàu rồi được mọi người đưa vào. May được người dân giúp đỡ, chăm nom đến khi gia đình có mặt chứ không thì không biết thế nào", ông Đào tâm sự.

Là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh em trai, Chương được mọi người đánh giá là hòa đồng và... giống con gái bởi vẻ ngoài hiền lành, thấy việc gì cũng làm chứ không ngại ngần và siêng năng, làm nhiều công việc để kiếm được đồng tiền chính đáng. 

Ông Hoàng Văn Đào đang chăm con trên giường bệnh.

Ông Hoàng Văn Tiên (chú ruột Chương) chia sẻ, trong gia đình Chương là người chăm chỉ và nghe lời nhất, sau khi đi nghĩa vụ về, chàng trai trẻ học lái máy cẩu, máy ủi rồi thuê cửa hàng bán cháo dinh dưỡng trong vòng 2 năm trên huyện ở Gia Lai.

Số tiền kiếm được từ bán cháo, chàng trai dành cho gia đình và giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Được một thời gian, Chương quyết định ra Cao Bằng (quê gốc) để chăm lo phần mộ cho người ông là liệt sĩ, hi sinh trong cuộc chiến năm 1979 và đến La Phù làm việc bốc vác chưa đầy 1 tháng rồi gặp nạn.

"Nó đi kiếm được tiền rồi gửi về cho bố mẹ, thằng anh đầu mới xin làm bên Trung Quốc nên nhà không muốn thông báo tình hình của Chương. Thằng bé này bảo cái gì cũng làm, từ nấu cơm, giặt giũ cho tới lau dọn nhà cửa đều tự giác lắm, bảo nó giống con gái nó chỉ bẽn lẽn cười", ông Tiên nói.

Về phần 2 cô gái may mắn được Chương cứu thoát qua lưỡi hái tử thần, ông Đào ngậm ngùi cho hay, từ khi gia đình có mặt, không thấy bóng dáng ai tới hỏi han, trò chuyện dù chỉ một lần.

"Có hôm tôi thấy có cô gái tới thăm Chương, ban đầu cứ ngỡ người mà thằng bé cứu nhưng sau hỏi ra thì không phải. Cũng không thể nói gì người ta, con mình cứu người không may bị va phải tàu thôi, ai muốn vậy làm gì. Còn đứa chở Chương cũng phải nhập viện, bây giờ nó cũng khỏi và được ra rồi. Cứ vài ngày đám bạn của Chương lại tới hỏi thăm, trò chuyện nhưng tuyệt nhiên không thấy hai cô gái đó đến, chắc người ta bận", ông Đào bộc bạch.

Chương hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể nói được, bên cạnh là chú ruột Hoàng Văn Tiên.

Từ một chàng trai khỏe mạnh, Chương giờ chỉ nằm một chỗ, như vô thức. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải trông chờ vào người khác.

Hiện tại, sau gần nửa tháng cấp cứu, được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sỹ và sự giúp sức của bạn bè, sức khỏe của Chương có biến chuyển tốt, đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, số tiền để phẫu thuật cho chàng trai nghĩa hiệp này cũng không nhỏ, gia đình phải chật vật xoay sở từng đồng nên rất cần những tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân để giúp Chương vượt qua khó khăn.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus