Thứ ba, 23/04/2024 | 20:21
RSS

Cường Đô la công khai tình cảm với Đàm Thu Trang, Hạ Vi trách "anh quá tệ"

Thứ bảy, 18/11/2017, 15:15 (GMT+7)

Phản ứng bất ngờ của Hạ Vi khiến cư dân mạng cho rằng cô đang trách móc Cường Đô la khi anh vừa công khai tình cảm với Đàm Thu Trang.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hạ Vi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải lời ca khúc Em quá tệ của nam ca sĩ Lou Hoàng. Mỹ nữ "vạn người mê" còn cố tình chụp đậm dòng chữ "do em quá tệ". Tuy nhiên bên cạnh lại ghi "Do anh quá tệ chứ" như ngầm trách một ai đó đối xử quá tẫn nhẫn với mình.

Cường Đô la công khai tình cảm Thu Trang, Hạ Vi trách
Hạ Vi chia sẻ dòng trạng thái "Do anh quá tệ"

Dòng trạng thái lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù không chỉ đích danh ai nhưng không ít cư dân mạng đoán rằng Hạ Vi đang trách thầm "tình cũ" là Cường Đô La khi vừa chia tay cô không lâu đã công khai hạnh phúc bên tình mới là Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, Hạ Vi không lên tiếng về điều này. 

Cường Đô la công khai tình cảm Thu Trang, Hạ Vi trách
Hạ Vi và Cường Đô la chia tay sau 2 năm yêu nhau

Được biết, Hạ Vi chia tay bạn trai Cường Đô la vào tháng 7/2017. Sau đó một tháng Cường Đô la vướng nghi vấn tình cảm với Đàm Thu Trang. Mặc dù không thừa nhận nhưng cả hai luôn dành cho nhau những hành động và bình luận khá tình cảm. Sau đó, Cường Đôla và Đàm Thu Trang đồng loạt chia sẻ trạng thái "đã đính hôn". Thậm chí cả hai không ngần ngại chia sẻ những khoảng khắc bên nhau chứng tỏ họ đang rất hạnh phúc. 

Cường Đô la công khai tình cảm Thu Trang, Hạ Vi trách
Cường Đô la đang hạnh phúc bên tình mới là Đàm Thu Trang

Mới đây, đại gia phố núi trở thành tâm điểm dư luận khi công khai ảnh sánh đôi bên Đàm Thu Trang trên trang cá nhân. Thậm chí cả hai còn kí tên trên món quà sinh nhật tặng Hoa hậu Kỳ Duyên là "Cường Trang" như khẳng định họ đã là một đôi. Chính điều này khiến cộng đồng mạng cho rằng Hạ Vi có động thái bất ngờ như vậy là khả năng cô vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ, không tránh khỏi được những trách móc, hờn giận. 

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN