Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:07
RSS

Cuộc phỏng vấn độc quyền với tài xế taxi bị cướp đâm 8 nhát lòi ruột vẫn cố lái xe 5km đến bệnh viện

Chủ nhật, 18/06/2017, 10:50 (GMT+7)

“Thằng cướp cầm con dao Thái Lan dài. Giằng co với nó trong xe 5 phút thì tôi tung được cửa thoát ra ngoài. Tôi nghĩ chỉ bị đâm ở tay, định cởi áo ra chùi máu thì tôi thấy bụng mình xì ra một miếng mỡ hay miếng ruột".

Thều thào kêu cứu rồi ngã gục, hôn mê

Khoảng 23 giờ khuya 8/6, y tá, bác sĩ của Bệnh viện Quân Đoàn 4, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương chứng kiến một chiếc taxi màu vàng chạy lảo đảo vào khu vực cấp cứu. Chiếc xe dừng lại một cách đột ngột. Tài xế bước xuống nặng nề, hai tay ôm bụng. Anh mặc chiếc áo màu vàng nhưng máu túa ra như tắm.

Anh thều thào: “Tôi lái xe, chở trúng cướp, bị nó đâm. Báo công an giúp tôi”. Rồi anh gục ngã, rơi vào trạng thái hôn mê. Kíp trực nhanh chóng đưa anh lên băng ca, ai cũng ngỡ ngàng vì thấy khắp người anh đầy vết đâm chém. Nữ y tá thốt lên: “Trời ơi! Bị đâm tứ tung mà còn lái được ô tô tới đây! Khiếp thật”.

Tài xế trong vụ việc trên là anh Đỗ Hoàng Tuấn (35 tuổi, ngụ phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Do vết thương quá trầm trọng, anh Tuấn được sơ cứu và ngay lập tức chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. 

Thông tin ban đầu, khuya ngày 8/6, anh Tuấn đón nam thanh niên ở ngã sáu An Phú, thị xã Thuận An. Người khách ngồi băng ghế sau và yêu cầu tài xế đưa đến thị xã Dĩ An để đón bạn. Trên đường, người khách yêu cầu tài xế đi lòng vòng.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc thị xã Dĩ An, người khách yêu cầu tài xế dừng xe rồi bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, mặt, tay, chân tài xế. Giằng co khoảng 5 phút, tài xế thoát ra ngoài truy hô, tên cướp tung cửa bỏ chạy, không kịp lấy bất cứ tài sản nào. Máu ra đầm đìa nhưng tài xế vẫn gắng gượng lái xe 5km từ hiện trường đến Bệnh viện Quân Đoàn 4 cấp cứu.

Vừa chạy xe vừa khấn cho mau tới viện

Đến trưa 9/6, anh Tuấn thoát khỏi cơn nguy kịch. Bác sĩ xác định anh bị đâm, chém đến 8 nhát. Có những vết đâm rất sâu như vết đâm xuyên thấu qua bắp chân phải, vết đâm trầm trọng ở ổ bụng. Nằm trên trên băng ca tại phòng cấp cứu, anh Tuấn chỉ đủ sức nói chuyện thều thào. Tuy nhiên anh vẫn dành cho phóng viên Báo TT&ĐS cuộc trả lời phỏng vấn chậm rãi.

Tài xế taxi bị đâm

Tài xế thoát cơn nguy kịch

PV: Gã cướp gọi cho tổng đài hay bắt xe anh dọc đường?

- Anh Đỗ Hoàng Tuấn: Tôi đang đậu xe ở gần vòng xoay An Phú thì nó tới bảo tôi chở đi Dĩ An (cách đó khoảng 10km – PV) để đón bạn. Nó bảo đón được bạn thì tôi sẽ chở cả hai đứa nó đi tới quán bar. Thằng cướp đó khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam, cao bằng tôi (khoảng 1,7m) nhưng ốm hơn tôi.

Trên đường đi nó còn gọi cho đứa bạn hỏi đường rồi bảo đứa bạn tắm rửa, thay đồ sẵn, xe tới là rước đi luôn. Tới Dĩ An, nó bảo tôi chạy lòng vòng một đoạn rồi chạy vào đường đất. Khu đó vắng tanh, xung quanh không có đèn đường, chỉ có cái nhà loe loét bóng điện treo phía trước. Nó bảo tôi chạy qua cái nhà đó rồi dừng lại chờ bạn nó. Đột ngột nó từ hàng ghế sau chồm lên đâm tôi tới tấp.

- Trước lúc đâm anh, tên cướp không đe dọa hay yêu cầu anh đưa tiền bạc gì à?

- Không! Nó không nói năng gì cả. Xe dừng, đồng hồ báo giá 142 ngàn đồng là nó nhào lên đâm phủ đầu luôn. Nó dùng tay phải đâm rất mạnh, rất nhanh. Giờ bình tĩnh tôi mới nhớ hình như nhát đầu tiên nó đâm vào bụng tôi.

Lúc đó hoảng quá tôi giơ một tay đỡ còn một tay rút chốt cửa xe để thoát ra ngoài. Nó đâm liên tiếp vào tay và trán tôi, các nhát đâm rất mạnh làm tét hết thịt. Chịu đựng được khoảng 7 nhát dao thì tôi rút được chốt cửa, tôi rướn người ra ngoài cố thoát thân nhưng 1 chân của tôi bị vướng lại trong xe.

Nó chụp bắp chân tôi đâm một nhát, lưỡi dao xuyên thấu từ bên này sang bên kia bắp chân. Khi nó rút con dao ra khỏi chân thì tôi vùng dậy thoát khỏi xe. Tôi chạy khoảng 10m hô cướp cướp nhưng đường vắng tanh, không ai nghe, không ai thấy. Tôi móc điện thoại gọi cho tổng đài thông báo bị cướp, nhờ tổng đài xác định vị trí và báo công an giùm. 

Tài xế taxi bị đâm trọng thương

Chị Thủy, vợ anh Tuấn

Truy hô một hồi, tôi thấy im im nên quay lại xe nhòm. Thằng cướp trốn mất tiêu. Trong xe có bóp tiền và 1 điện thoại của tôi nhưng đèn xe không bật nên thằng cướp không thấy nên không lấy. Tôi ngồi vào tự lái xe đi cấp cứu.

- Bị đâm tới 8 nhát mà sao anh đủ sức lái xe 5km đến bệnh viện?

- Thằng cướp cầm con dao Thái Lan dài lắm. Giằng co với nó trong xe 5 phút thì tôi tung được cửa thoát ra ngoài. Tôi nghĩ chỉ bị đâm ở tay, ở trán. Tôi định cởi áo ra chùi máu thì tôi thấy bụng mình xì ra một miếng mỡ hay miếng ruột.

Lúc đó tôi mới biết mình bị đâm sâu ở bụng. Tôi dùng 1 tay ôm vô lăng lái xe đến bệnh viện. Nói thiệt là vừa lái xe tôi vừa run. Máu ra nhiều lắm nhưng phải cố chạy nhanh để được cứu sống. Tôi nghĩ mình không thể chết giữa đêm hôm thế này. Phải sống với vợ với con. Có lẽ do ý chí quá mạnh nên tôi bất chấp.

Lúc đó bắp chân phải của tôi bị đâm xuyên thấu nhưng tôi không có cảm giác gì cả, tôi vẫn dùng chân này đạp ga ào ào. Cả hai tay tôi đều bị đâm, máu đẫm vô lăng, đẫm ghế tài. Chạy một đoạn, máu ra nhiều, cảm giác tê buốt, đơ dại xuất hiện. Tôi chỉ có thể ôm vô lăng bằng một tay vì tay kia quá đau. Vừa chạy tôi vừa khấn cho mau tới bệnh viện.

- Chuyến này lành bệnh xong anh còn dám chạy taxi ban đêm không?

- Tôi chạy taxi hơn 2 năm. Hãng giao xe, mình cứ ôm xe mà chạy, lời ăn lỗ chịu chứ không phải chạy theo ca. Trước đây, mỗi tháng tôi kiếm khoảng 6-8 triệu đồng. Mấy tháng nay ế khách, mỗi tháng kiếm khoảng 5-6 triệu thôi. Ế quá tôi mới chạy ban đêm. Nếu bình phục tôi không biết mình còn dám theo nghề này không, nhưng bỏ nghề lấy cái gì mà nuôi vợ con đây?

Chị Phạm Thị Thủy (vợ anh Tuấn, làm nghề may) chia sẻ: “Biết nghề lái taxi nguy hiểm nên tôi khuyên ảnh đừng chạy đêm. Ảnh cũng hạn chế chạy đêm lắm. Chắc vừa rồi ế khách nên ảnh mới chạy. Thằng cướp ác ghê, không đòi tiền bạc gì cả mà quyết giết người ta.

tai xe taxi bi dam

Chiếc taxi đẫm máu tại Bệnh viện Quân đoàn 4

Mà ông chồng tôi gan thiệt bị đâm vậy mà phóng xe tới bệnh viện. Lúc thấy ổng máu đầm đìa tôi choáng. Bụng ổng bị đâm nên mỗi lần rặn thở nước xì ra tội nghiệp lắm. Do ảnh mặc quần dài nên đến sáng hôm sau bác sĩ mới phát hiện còn vết đâm sâu ở bắp chân”.

Ngày 9/6, lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An đã cử điều tra viên đến bệnh viện lấy lời khai của anh Tuấn. Trung tá Đàm Bảo Quân, Phó Công an thị xã Dĩ An cho biết: “Công an đang khẩn trương sàng lọc, truy bắt kẻ cướp. Bắt được hắn, chúng tôi sẽ thông báo cho báo chí ngay”.

 

Trần Hạ
Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống