Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:36
RSS

Cuộc đời bất hạnh của cậu bé 4 tuổi chứng kiến bà nội sốc ma túy ngay trước mặt

Thứ hai, 19/11/2018, 19:00 (GMT+7)

Nhìn bức ảnh một cặp đôi miệng há hốc, cơ thể nhợt nhạt vì sốc ma túy ngay trên xe ô tô trước mặt cháu trai 4 tuổi đang ngồi ở ghế sau đã khiến nhiều người ám ảnh.

Cuộc đời bất hạnh của cậu bé 4 tuổi chứng kiến bà nội sốc ma túy ngay trước mặt
Bức ảnh cậu bé 4 tuổi ngơ ngác khi nhìn thấy bà và bạn trai sốc ma túy đã khiến nhiều người ám ảnh

Bức ảnh gây sốc

Ngày 7/9, cảnh sát sở East Liverpool thuộc bang Ohio, Mỹ đã đăng tải bức ảnh gây sốc. Theo đó, một người phụ nữ và một người đàn ông bất tỉnh ngay trên xe ô tô trước mặt cậu bé 4 tuổi đang ngơ ngác ngồi ở ghế sau.

Cảnh sát địa phương cho biết, ngay sau khi cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe nằm giữa đường có dấu hiệu khả nghi, lực lượng cấp cứu được huy động đến hiện trường. Lúc này,  2 nạn nhân ngất xỉu ngay trên ghế trước của chiếc xe họ sử dụng, miệng há ra giống như biểu hiện sốc ma túy.

Sau khi phát hiện, lực lượng cấp cứu được huy động đến hiện trường và dùng thuốc đảo chiều và cứu được cặp đôi này. Trên xe, cảnh sát có thu được một túi nhỏ đựng chất bột màu hồng. Được biết, chiếc xe đã lạng lách suốt một quãng đường dài, thậm chí suýt đâm vào một chiếc xe buýt chở đầy học sinh.

Hai người nhanh chóng được xác định là Rhonda Pasek (50 tuổi) và bạn trai của cô - James Acord (47 tuổi). Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát cho biết đây là bà nội của cậu bé. Mẹ của cậu bé Reva McCullough, 25 tuổi - một vũ nữ thoát y - đã bàng hoàng nhìn thấy những gì cậu con trai 4 tuổi Ryan  của mình phải trải qua.

Cậu bé bất hạnh

Cuộc đời bất hạnh của cậu bé 4 tuổi chứng kiến bà nội sốc ma túy ngay trước mặt
Rhonda Pasek và bạn trai James Acord đã bị bắt giữ.

Được biết, ngay từ khi vừa sinh ra, Ryan đã trở thành nhân vật chính trong trận chiến giành quyền nuôi em giữa những người thân trong gia đình. Cậu bé là một trong hai đứa con của Reva và Devon Pasek - chồng Reva nhưng vừa ra đời đã phải sống cùng cụ của mình. Reva McCullough thừa nhận, cô đã bị tước quyền nuôi con từ tháng 12/2012, trước khi cậu bé sinh ra do nghiện ngập.

Đến tháng 11/2013, Reva và Devon nộp đơn xin quyền nuôi con trai vì theo cô, cô muốn "một cuộc sống gia đình ổn định và hạnh phúc cho con trẻ" đồng thời cam kết cô và Devon có thể mang đến môi trường sống tốt cho con. Nhưng sau đó, họ đã rút lại đơn.

Đến tháng 8/2014, Dick và Barbara McCullough – cụ ông và cụ bà của cậu bé, người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc em - bắt đầu lo lắng về khả năng chăm sóc của mình cho một đứa trẻ đang phát triển. Theo một báo cáo, ông bà gần như không đủ sức để nhấc cậu bé ra khỏi cũi.

"Vào thời điểm đó, ông bà đều không đủ thể chất và tình cảm để chăm sóc trẻ nhỏ. Họ lo ngại về khả năng chăm sóc trẻ của mình trong tương lai khi giờ đây đã 82 và 83 tuổi". Lúc đó, ông bà đề nghị chuyển giao quyền chăm sóc Ryan cho con gái và con rể của họ.

Tuy nhiên, Rhonda Pasek - bà nội của cậu bé, người suýt chết vì sốc thuốc - lại cho rằng bà mới là người đáng được trao quyền giám hộ bởi bà đủ khả năng "tài chính, sức khỏe tình cảm" để chăm sóc cháu mình. Vụ việc kéo dài đến tận tháng 6/2015, Rhonda chỉ được trao một phần quyền giám hộ.

Nhưng chỉ vài tháng sau, bà bỗng nộp đơn kiện cụ của Ryan về việc ông bà không cho Rhonda đưa cậu bé ra khỏi bang. Cuối cùng, Rhonda đã giành được toàn bộ quyền nuôi cậu bé, vào ngày 25/7/2016. Vậy nhưng, chỉ hơn 6 tuần kể từ ngay được quyền nuôi dưỡng cậu bé, Rhonda đã sốc thuốc.

Sau vụ việc, mẹ cậu bé đã chia sẻ mong muốn được nuôi con, tuy nhiên vẫn chưa được cho phép. "Con trai tôi là đứa trẻ rất đáng thương. Tôi giờ không còn dùng chất gây nghiện nữa. Tôi thậm chí còn không uống ly rượu nào suốt cả đêm. Tôi đã có rất nhiều quyết định sai lầm trong cuộc đời mình. Tôi đã bỏ nhà ra đi khi mới 18 tuổi", Reva McCullough cho biết.

Rhonda Pasek và bạn trai của mình sau đó đã bị kết án 180 ngày tù do tàng trưc và sử dụng sử dụng heroin. Ngoài ra, hai người còn bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em và phải tham gia cai nghiện bắt buộc. Về phần cậu bé, Ryan tiếp tục được chuyển cho một người họ hàng khác nuôi dưỡng.

Đàm Anh (Theo Dailymail)
Dân Việt