Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:32
RSS

Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu: Mang nhau ra tòa vì con bò cái

Thứ bảy, 26/11/2016, 10:41 (GMT+7)

Vì bị mẹ chồng đòi lại con bò từng cho lúc cưới và "giữ hộ" 7 chỉ vàng không trả mà cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu ra đến tận chốn công đường vẫn chưa có hồi kết.

Mới đây, TAND một huyện tại Tây Ninh đã đưa ra xét xử vụ án hi hữu, một cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, quanh việc tranh chấp đòi lại con bò cái mà mẹ chồng đang nuôi.

Tại tòa án, chị Trần Hồng Minh trình bày, năm 2008 chị và anh Nguyễn Văn Mạnh kết hôn, sau đó xây nhà riêng trên đất của mẹ chồng. Bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ chồng chị Minh) có cho vợ chồng chị 1 con bò cái để nuôi. Sau thời gian chăm bẵm, con bò cái có chửa, nhưng đáp lại sự trông ngóng của chị Minh, anh Mạnh, con bê con khi sinh ra đã chết.

cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu sau khi chồng chị Minh mất

Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu chỉ vì con bò cái. Ảnh minh họa

Cũng trong khoảng thời gian này, chị Hằng bị xảy thai còn chồng thì mắc bệnh mãn tính, cần phải điều trị dài ngày. Hai vợ chồng đã thống nhất bán con bò cái “không biết đẻ” để kiếm tiền chữa bệnh, việc này bà mẹ chồng có biết.

Tháng 2/2013, nhờ chăm chỉ làm ăn vợ chồng chị Minh có chút vốn liếng, mua 2 con bò khác để nuôi cùng với 7 chỉ vàng để tích lũy.

Tuy nhiên, năm 2015 anh Mạnh đột ngột qua đời, sau khi lo ma chay, mồ yên mả đẹp cho chồng, chị Minh cùng các con về quê sống với mẹ ruột. Lúc này mâu thuẫn xảy ra, bà Hằng không cho chị Minh bắt hết cả 2 con bò đi mà bắt “trả” lại 1 con, vì ngày xưa lúc cưới, bà tặng vợ chồng chị 1 con bò cái.

cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu vì tài sản

Từng sống chung 1 nhà nhưng vì tài sản mà con dâu kiện mẹ chồng ra tòa. Ảnh minh họa

Không chỉ vậy, cô con dâu còn “tố” mẹ chồng đang “giữ giùm” 7 chỉ vàng của vợ chồng chị mà không chịu trả. Tháng 2/2016, chị Minh tiếp tục đến tìm mẹ chồng để xin lại con bò cùng số vàng trên nhưng bà Hằng không chấp nhận. Cô con dâu đã phải nhờ đến chính quyền hòa giải nhưng vẫn không nhận được sự hợp tác của mẹ chồng.

Trái với lời cáo buộc của con dâu, bà Hằng phân trần, từ khi chồng chết, chị Minh bỏ về nhà mẹ đẻ sống, kéo theo nhiều tài sản “đội nói ra đi” nên bà buộc phải đòi lại con bò cái. Bà này cũng thừa nhận đang giữ 7 chỉ vàng, bà không chịu đưa con dâu bởi muốn bán số vàng này đi, làm đám giỗ cho anh Mạnh. Lý do bởi từ khi anh Mạnh mất, chị Minh bỏ đi không chịu thờ cúng.

Số vàng này, bà Hằng yêu cầu tòa phải chi phần “tài sản thừa kế”, bởi đây là tài sản do con trai bà để lại. Riêng đối với con bò cái mà bà đang giữ trị giá 20 triệu, bà không đồng ý trả lại.

cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu khiến nhiều người ái ngại

Ảnh minh họa

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng bà Hằng không có văn bản hoặc người làm chứng, những gì bà mẹ chồng nói không đủ căn cứ chứng minh. Việc chị Minh yêu cầu đòi lại tài sản mà bà Hằng đang giữ là phù hợp với quy định của pháp luật

Từ đó, HĐXX yêu cầu bà Hằng phải trả lại cho chị Minh 7 chỉ vàng. Bà Hằng được phép tiếp tục nuôi con bò cái nhưng phải trả cho con dâu số tiền 20 triệu đồng (tương đương giá trị con bò đó).

Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa, 2 bên vẫn chưa thực sự thỏa mãn với kết luận của tòa án. Cuộc chiến quanh con bò giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ còn tiếp tục bởi đương sự đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus