Thứ năm, 25/04/2024 | 11:44
RSS

Cục tiền 15 tỉ khiến những người chồng này nhẫn tâm cướp đoạt sự sống vợ con

Thứ tư, 24/05/2017, 14:56 (GMT+7)

Những cái chết một cách bất thường của vợ con người đàn ông khiến người ta khám phá ra phía sau đó là cả một âm ưu thâm độc khủng khiếp.

Trung Quốc

Anh Lý và chị Liêu quen nhau qua ứng dụng trò chuyện Wechat. Sau một thời gian trò chuyện, họ nhận ra người kia là một nửa của mình nên quyết định dọn về ở chung. Chỉ 13 ngày chung sống, họ quyết định đi đến kết hôn năm 2013.

Hai bên gia đình thấy chuyện tình yêu của hai người diễn biến suôn sẻ nên cũng rất vui mừng. Ngày thứ ba sau khi đăng ký kết hôn, anh Lý mua hai loại bảo hiểm tai nạn cho vợ với giá trị lên đến 4,5 triệu tệ (khoảng 15 tỷ đồng) và ghi tên mình ở phần người thụ hưởng bảo hiểm.

Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ hai tháng năm ngày sau khi cưới, người vợ bị đuối nước mà chết. Thi thể của cô vợ trẻ được tìm thấy đang trôi trong một hồ nước nhân tạo của khu công nghiệp gần nhà. Cơ quan cảnh sát đã điều tra và vạch mặt người chồng với những thủ đoạn tàn ác.

Anh Lý và chị Liêu. Ảnh: Internet

Nhiều ngày trước khi chị Liêu tử vong, có một số điện thoại lạ không được lưu tên nhưng thường xuyên gọi đến và nhắn tin cho chị, với nội dung là hẹn chị ra nơi bờ hồ để hóng gió chiều.

Qua điều tra, cảnh sát xác minh được số điện thoại kia là của anh Chu, một người bạn học rất thân của anh Lý. Anh Chu mua rất nhiều quà tặng cho chị Liêu và tặng hẳn một chiếc xe máy điện cho chị. Nhờ điều này nên anh Chu nhanh chóng kết thân được với chị Liêu và dụ dỗ chị vào kế hoạch của mình.

Tại đồn cảnh sát, Chu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và thú nhận đã làm việc này ới sự chỉ dẫn của Lý. Hai người bạn thân đã lên kế hoạch để giết hại cô gái xấu số nhằm mục đích thừa hưởng khoản tiền bảo hiểm khổng lồ.

Ngày xảy ra vụ án Chu đã chở chị Liêu trên chiếc xe máy điện mới mua rồi cố tình lao thẳng xuống bờ hồ. Khi cả hai đang vùng vẫy dưới nước, tên Chu cố tình dìm chị Liêu xuống để ngạt thở rồi tử vong, còn hắn thì nhanh chóng bơi lên bờ để bỏ trốn, tạo hiện trường một vụ tai nạn.

Mỹ

Năm 2014, một sự thật về vụ án Karl Karlsen, người New York, Mỹ giết con để chiếm đoạt tiền bảo hiểm được tiết lộ đã khiến không ít người phải rùng mình: Karlsen chính là hung thủ giết vợ trước đó với lý do tương tự.

Theo báo cáo từ cơ quan điều tra, năm 1991, Karl Karlsen đã ra tay sát hại vợ là Christina Karlsen rồi phóng hỏa đốt nhà để hưởng lợi tiền bảo hiểm. Sự việc xảy ra tại quận Calaveras, California. Vụ án được xếp vào loại giết người cấp độ 6.

Karl Karlsen ra tòa vì giết vợ con. Ảnh: AP

17 năm sau, tại quận Seneca, New York, một lần nữa Karl Karlsen lại ra tay với người thân. Hắn dàn cảnh để chính con trai mình, Levi, 23 tuổi, bị tai nạn cũng với mục đích tương tự.

Sau khi giết con trai, Karlsen nhận được 700.000 USD (khoảng 15 tỷ đồng Việt Nam) tiền bảo hiểm. Còn với vụ giết vợ, Karlsen nhận được 200.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng) tiền bảo hiểm.

Người tố giác hắn với cảnh sát là Cindy, vợ hai. Cindy đã nghe Karl nói về cái chết của con riêng. Bà nghi ngờ khi biết rằng Karl nhận được số tiền quá lớn sau khi Levi chết. Bà nghĩ đến một ngày mình sẽ là nạn nhân của một vụ tai nạn nào đó cũng chỉ vì số tiền bảo hiểm.

Bản thân Cindy Karlsen cũng mới phát hiện ra Karl đã mua bảo hiểm trị giá 1,2 triệu USD cho mình. Đó là lý do thúc đẩy cô đi báo cảnh sát, khép lại một vụ án gian lận bảo hiểm kéo dài hơn gần 20 năm.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus