Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:03
RSS

Fan Man United yên tâm, có Bastian Schweinsteiger ở đây rồi

Thứ ba, 01/11/2016, 11:47 (GMT+7)

Người được cho là "cục nợ" và không còn tương lai tại Old Trafford, Bastian Schweinsteiger mới đây đã trở lại luyện tập cùng toàn đội.

Từng là nhà ĐKVĐ thế giới khi giành World Cup năm 2014, tuy nhiên những tháng ngày này Bastian Schweinsteiger đang sống trong địa ngục. Không được thi đấu, không được tập luyện, thậm chí không được chụp ảnh cùng toàn đội.

Sau khi kết hôn với tay vợt nổi tiếng Ana Ivanovic vào mùa hè vừa rồi, tưởng chừng như Schweini sẽ yên bề gia thất, tập trung tối đa sức lực cho Man United.

Cầu thủ người Đức thậm chí còn nói lời chia tay ĐTQG để toàn tâm toàn ý cho 2 tình yêu lớn của đời mình, là Ivanovic và Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, khi Mourinho nhận lời dẫn dắt Man United vào mùa hè này, Schweini là cái tên đầu tiên được xác nhận sẽ phải "về vườn". Nhưng khổ nỗi, với cái mác nhà vô địch thế giới, những đội bóng nhỏ không thể chiêu mộ anh vì số tiền lương trên trời, còn các CLB mạnh thì cho rằng anh đã già.

Dùng dằng một thời gian, cuối cùng Bastian Schweinsteiger vẫn ở lại Man United. Tuy nhiên, anh chỉ là một thành viên trên danh nghĩa và chưa hề được ra sân một phút nào từ đầu mùa giải.

Các fan ác khẩu nói rằng, chẳng ai sướng hơn anh. Không phải chạy hùng hục trên sân, không cần phải nhìn mặt Mourinho mỗi ngày, chỉ việc đi chơi với vợ, đánh golf và đóng quảng cáo, cuối tuần lĩnh gần 300 nghìn bảng của Man United. Chẳng có ai sướng hơn anh.

Nhưng Bastian Schweinsteiger là một cầu thủ chuyên nghiệp và anh mong mỏi được ra sân mỗi tuần. Anh không muốn được mọi người nhớ tới với biệt danh "ngồi mát ăn bát vàng", hay "việc nhẹ lương cao". Anh là một thành viên của Quỷ đỏ.

"Cảm ơn lời động viên của các bạn thời gian qua" - Schweini viết trên mạng xã hội "Tôi chỉ muốn nói rằng, Man United là lý do duy nhất để tôi rời khỏi ngôi nhà của mình là Bayern Munich. Tôi yêu CLB này, và chắc chắn Man United sẽ là đội bóng cuối cùng tôi khoác áo ở Châu Âu".

Mặc dù bị Mourinho ruồng bỏ, anh vẫn nhẫn nhịn xuống tập cùng các cầu thủ trẻ. Anh vẫn đi theo đội bóng hàng tuần để cổ vũ các đồng đội trên khán đài. Anh vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật và ăn mừng cùng các cầu thủ trên mạng xã hội. Và anh vẫn chờ cơ hội để được khoác áo Man United một lần nữa.

Trời không phụ người có lòng. Trong bối cảnh tiền vệ chủ chốt Ander Herrera nhận thẻ đỏ trận vừa rồi và sẽ vắng mặt một vài trận tới, cuối cùng Jose Mourinho đã cho phép Bastian Schweinsteiger quay lại tập luyện cùng toàn đội.

Bastian Schweinsteiger đã quay lại luyện tập

Bastian Schweinsteiger đã quay lại luyện tập

Và bạn tin được không, người đàn ông đó không một lời trách móc ai cả, lặng lẽ mỉm cười và "ngoan ngoãn" làm theo những gì HLV bảo. Anh vẫn còn nguyên khát khao thi đấu và cống hiến cho màu áo này. Đó chẳng phải là điều đáng quý nhất của mỗi cầu thủ hay sao?

Còn quá sớm để khẳng định Bastian Schweinsteiger sẽ quay lại đội hình chính, vì có khả năng Mourinho muốn anh cống hiến những ngày tháng còn lại trước khi tìm một bến đỗ mới vào tháng 1 năm sau. Nhưng bây giờ, các fan cũng như các cầu thủ đã có thể ăn mừng sự kiện này.

"Thật tuyệt vời khi thấy anh ấy quay trở lại" - hậu vệ Luke Shaw đã nói như vậy. "Chúng tôi đã biết điều này từ một vài ngày trước. Thật tuyệt vời. Sự có mặt của anh ấy sẽ đem đến ảnh hưởng tích cực với toàn đội".

Đúng vậy, Schweini sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Man United ở trên sân hơn là ở khán đài. Nhưng Luke Shaw nói sai một điều, Bastian Schweinsteiger có đi đâu đâu mà trở lại. Từ đầu đến cuối, anh ấy vẫn luôn ở đây rồi.

Trọng Hiếu
Theo Đời sống Plus