Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:20
RSS

Cụ ông mặc giản dị đi mua đồ lót tặng vợ và chia sẻ lý do khiến tất cả phải suy ngẫm

Thứ bảy, 07/10/2017, 07:00 (GMT+7)

Cụ ông chọn đồ lót cho vợ ở một cửa hàng trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) nói một câu bất ngờ khiến nhân sững sờ trước tình yêu của cụ ông dành cho bà xã dù tuổi đã cao.

Cụ ông chọn đồ lót cho vợ nói một câu bất ngờ khiến ai cũng phục
Cụ ông chọn đồ lót cho vợ nói một câu bất ngờ khiến ai cũng phục. Ảnh Facebook

Cụ ông chọn đồ lót cho vợ

Mới đây, trên Faceboook chia sẻ clip kèm theo hình ảnh về cụ ông mua đồ lót tặng vợ tại một cửa hàng quần áo trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) khiến nhiều người sửng sốt và cảm động về câu chuyện tuy nhỏ nhưng lay động nhiều người.

Cụ thể, Facebook này ghi: “Sáng sớm ông bước vào quán bảo, “tôi vào xem nhé, ưng thì mới mua”. Tôi mua đồ lót cho “người yêu”, bà ấy mặc size to lắm. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng ông cũng tìm cho bà được bộ ưng ý.


Cụ ông đi mua đồ lót cho vợ ở Hà Nội Nguồn Facebook

Ông bảo, vợ mình có gì đâu mà ngại, bà ấy tiếc tiền lắm không chịu đi mua đâu nên tôi mới phải đi mua đấy. Thôi chào các cô nhé, về cho bà ấy mặc thử, cái này mềm chắc bà ấy ứng lắm”.

Theo đó, nhân vật chính trong câu chuyện là cụ ông khoảng 70 tuổi. Cụ chỉ mặc một chiếc quần đùi và áo phông sẫm màu. Nhiều người ngạc nhiên bởi khi cụ ông lại không ngần ngại, có thể bước vào cửa hàng đồ lót để tận tay lựa chọn bikini cho vợ mình.

Cửa hàng nơi cụ ông vào mua đồ lót cho vợ
Cửa hàng nơi cụ ông vào mua đồ lót cho vợ

Ban đầu những nhân viên bán hàng ở đây nghi ngờ có thể ông cụ bị lẫn nên mới có hành động lạ lẫm như vậy nhưng đến khi ông cất tiếng thì mọi người mới ngã ngửa.

Sau khi clip trên đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người tỏ ra thích thú, ngưỡng mộ cụ ông cao tuổi vẫn thể hiện tình cảm cho bà xã.


Cụ ông đi mua đồ lót cho vợ. Nguồn Facebook

Để tìm hiểu thực hư thông tin trên, chiều 6/10, PV có mặt tại cửa hàng quần áo trên đường Hoàng Hoa Thám để trò chuyện với chị Lê Quỳnh Anh (chủ cửa hàng) về câu chuyện ông cụ mua đồ lót tặng vợ.

Nghĩ lại câu chuyện cảm động của cụ ông, chị Quỳnh Anh kể: “Sáng sớm 2/10, chúng tôi vừa mở cửa hàng thì thấy một bác nam khoảng 70 tuổi vào hỏi mua đồ. Bác ấy sợ sáng sớm mở hàng ra vào không mua gì sẽ ám quẻ nên nói luôn “cô ơi tôi chỉ vào xem thôi nhé, nếu ưng thì tôi mới mua”.

Chỉ thích mua màu đen vì vợ thích

Theo như chị Quỳnh Anh, lúc đầu chị và nhân viên nghĩ bác ấy nhầm nhưng sau khi nghe bác chia sẻ như vậy mọi người hiểu chuyện đã lại tư vấn đồ cho bác.

“Khi tôi hỏi bác mua đồ cho ai, lúc đầu bác ấy trêu mua đồ cho người yêu, sau đó bác thú thật là mua đồ cho vợ rồi hỏi cửa hàng tôi có size to không. Chúng tôi đã giới thiệu cho bác rất nhiều loại, bác ấy nói chỉ thích mua màu đen vì vợ bác ấy thích màu đó, những màu khác nó không được thời thượng như màu đen”, chị Quỳnh Anh vui vẻ nói.

Cụ ông mặc giản dị chọn đồ lót cho vợ bất ngờ nói một câu khiến nhân viên sững sờ
Cụ ông mặc giản dị chọn đồ lót cho vợ. Ảnh Quỳnh Anh

Lý giải về việc một cụ ông đi mua đồ cho lót cho vợ chị Quỳnh Anh bảo: “Bác ấy nói vì vợ bác tiếc tiền, không đi vào cửa hàng mua đồ lót bao giờ chỉ mua đồ rẻ thôi. Vì yêu vợ, thương vợ, nên bác ấy đành tự thân đi mua đồ lót cho vợ”.

“Tôi cảm giác bác ấy rất mộc mạc, hiểu vợ lại tâm lý nữa, từ size số của vợ ra sao, vợ thích màu gì, chất liệu ra sao. Thậm chí, bác ấy cũng không ngại chia sẻ vợ bác ấy phải mặc áo ngực size 40 thì mới đẹp không bị hở”, chị Quỳnh Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cụ ông.

Lúc đó, tại cửa hàng cũng có rất nhiều nhân viên, trong đó có cả nhân viên nam nhưng chắc một điều rằng chưa ai làm được như cụ ông trên.

Do không chọn được áo ngực ưng ý, cụ ông đã đặt cửa hàng may theo yêu cầu và lấy đôi quần lót về cho vợ. Lúc này, cửa hàng ngỏ ý muốn gói vào để ông mang về tặng vợ nhưng đã bị từ chối. Ông bảo “Không cần đâu cứ đưa đây cho bác, bác đút vào túi rồi về đưa cho vợ để vợ nghĩ nó không đắt tiền”.

Chị Quỳnh Anh và chồng chia sẻ lại câu chuyện về cụ ông mua đồ lót cho vợ ở cửa hàng
Chị Quỳnh Anh và chồng chia sẻ lại câu chuyện về cụ ông mua đồ lót cho vợ ở cửa hàng

Anh Mai Hải Nam (chồng chị Quỳnh Anh) cho biết: “Tôi thấy bác ấy rất tế nhị, thật sự ngưỡng mộ bác ấy. Nếu nói về độ nhiệt huyết, tình yêu dành cho vợ như bác ấy thanh niên thời nay còn thua xa”.

Câu chuyện trên dù rất nhỏ trong đời sống nhưng lại là một bài học lớn đối với các đấng mày râu khi được cho là quá đam mê vào công việc, thờ ơ với điều nhỏ nhặt mà quên đi mất cách thể hiện tình cảm chân thành của mình dành cho người phụ nữ họ yêu thương.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN