Thứ năm, 25/04/2024 | 22:19
RSS

Cụ bà chờ chồng Nhật suốt 52 năm đã qua đời ở tuổi 95

Thứ sáu, 19/01/2018, 09:54 (GMT+7)

Cụ bà Nguyễn Thị Xuân - người vợ chờ chồng Nhật suốt 52 năm đã qua đời ở tuổi 95 tại nhà riêng.

Cụ bà chờ chồng Nhật suốt 52 năm đã qua đời ở tuổi 95
Bà Xuân phải đợi chờ hơn nửa thế kỷ mới thấy tung tích chồng. Ảnh: Mai Lan

Theo thông tin từ gia đình, vào 14h40 ngày 18/1/2018, cụ Nguyễn Thị Xuân - người vợ chờ chồng Nhật suốt 52 năm đã qua đời ở tuổi 95 tại nhà riêng (Đông Anh, Hà Nội) sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh của tuổi già.

Năm 1946, cụ Xuân nên duyên với Shimizu, một người lính Nhật tham chiến ở Việt Nam và theo Việt Minh. Năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, bởi nhiệm vụ cách mạng nên Shimizu về nước, tạm xa vợ cùng 4 người con thơ dại.

Chiến tranh liên miên, hai vợ chồng chỉ tưởng là tạm xa nào ngờ đấy là cuộc chia ly đằng đẵng. Thế nhưng, cụ Xuân vẫn dành cả nửa thế kỷ để ôm con ngóng chồng.

Cụ bà chờ chồng Nhật suốt 52 năm đã qua đời ở tuổi 52 năm2
Mỗi khi ngủ cụ đều ôm gối nhỏ bên trong có một chiếc áo quân phục Nhật Bản được khoác ngoài lá cờ Việt Nam. Ảnh: Trí thức trẻ

Mối tình của cụ với người lính Nhật từng khiến nhiều người dân Nhật Bản rơi nước mắt, thậm chí, lay động cả tới Nhật Hoàng và Hoàng hậu. Dành hơn nửa đời người để chờ đợi chồng và rồi ngày gặp lại, người chồng ấy đã có vợ con yên ấm, nhưng điều mà khiến nhiều người ngưỡng mộ đó là cách cụ đối mặt với thực tại.

Mặc dù khi gặp lại, người chồng ấy đã có gia đình vợ con yên ấm, nhưng cụ Xuân không hề oán giận, trách móc, mà chỉ giữ lại cho riêng mình những hồi ức đẹp về mối tình không trọn vẹn đấy.

Tháng 5/2017, cụ Xuân bất ngờ phải nhập viện điều trị và được bác sĩ chẩn đoán bị tim, kèm theo bị suy phổi dẫn đến tràn dịch. Từ đó, sức khỏe của cụ ngày một sa sút hơn.

Và đến ngày hôm qua, cụ đã trút hơi thở cuối cùng tại ngôi nhà riêng ở Đông Anh, Hà Nội. Mặc dù cụ đã đi xa, nhưng câu chuyện tình ly biệt của cụ vẫn khiến nhiều người rơi nước mắt vì xúc động. Sau bao nhiêu năm chờ đời đằng đẵng, cụ Xuân đã về thế giới bên kia cùng với người chồng của mình. Chắc có lẽ ở nơi nào đó, họ sẽ gặp lại nhau và bên nhau mãi mài, bù đắp cho nửa thế kỷ xa cách đằng đẵng trước đây.

T. N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN