Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:36
RSS

CSGT dùng thân mình chặn 'xe điên', chỉ kịp nói đúng 1 câu trước khi hy sinh

Thứ sáu, 04/05/2018, 10:47 (GMT+7)

Trước tình huống khẩn cấp khi chiếc 'xe điên' lao tới, CSGT này chỉ kịp hô to một tiếng để cứu mạng người đi đường.

Một cảnh sát giao thông ở Cảnh Sơn, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đang được hàng triệu người dân nước này ca ngợi như anh hùng vì hành động cứu nhiều người khỏi chiếc xe "điên" trên phố tối 30/4. 

Đoạn video ghi lại vụ việc được Shanghaiist đăng tải cho thấy chiếc xe điên cuồng phóng lên vỉa hè, nơi có rất nhiều người đi bộ đang chờ sang đường. Trước tình huống khẩn cấp, cảnh sát Liu Guibin (50 tuổi), đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông khi đó, vội chạy tới để đẩy một người đi bộ tránh khỏi hướng xe lao tới.


Video từ hiện trường vụ việc

Vừa giúp người, cảnh sát Liu vừa hô to: "Tránh đường!" để báo động cho những người khác. Tuy nhiên, đây cũng là những lời cuối của vị cảnh sát già. Ông bị chiếc xe đâm và tử vong tại chỗ. "Xe điên" chỉ dừng lại khi tông vào lề đường.

Lái xe là một người đàn ông 28 tuổi họ Tang, hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. Chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến cho Tang có hành vi như vậy, tuy nhiên các cảnh sát điều tra cho biết người đàn ông này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cồn hay chất kích thích vào thời điểm đó.

Sau khi sự việc xảy ra, cư dân mạng Trung Quốc tiếc thương cho những người xấu số bị ảnh hưởng, đồng thời bày tỏ sự kính trọng cho người cảnh sát giao thông đã hy sinh: "Ông ấy là một người hùng, mong kẻ gây tai nạn sẽ bị nghiêm trị!", "Chúng ta cần ghi nhớ người cảnh sát đáng kính ấy"...


Xem thêm: Bắt thanh niên trồng cần sa truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN