Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:07
RSS

Croatia thành quốc gia nhỏ bé nhất có đội bóng đá chung kết World cup

Thứ năm, 12/07/2018, 07:02 (GMT+7)

Kể từ sau Uruguay các năm 1930 và 1950, Croatia - đất nước vùng Balkan chỉ có vỏn vẹn 4 triệu dân rở thành quốc gia nhỏ bé nhất có đội bóng giành quyền đá chung kết.

Khoảnh khắc vàng của Mandzukic ở hiệp phụ giúp Croatia vào chơi trận chung kết

Croatia đã ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 2-1 trước Anh, vào chung kết World Cup 2018 và mở ra trang sử mới cho bóng đá thế giới  Croatia trở thành quốc gia nhỏ bé nhất giành quyền đá chung kết, kể từ sau Uruguay các năm 1930 và 1950. Đất nước vùng Balkan chỉ có vỏn vẹn 4 triệu dân.

Cần phải biết rằng, trước trận gặp Anh, các cầu thủ Croatia vừa trải qua 2 trận đấu liên tiếp thi đấu hơn 120 phút. Vì vậy, nền tảng thể lực của họ chắc chắn bị suy giảm rất nhiều. Chưa kể, “Vatreni” cũng sở hữu ít ngôi sao hơn đối thủ và thậm chí còn bị thủng lưới trước.

Chứng kiến điều này, HLV Zlatko Dalic đã hết lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò. Đồng thời, ông cũng tiết lộ chuyện họ giấu ông việc dính chấn thương để được ra sân, theo Dân Việt.


Croatia có chiến thắng xứng đáng trước Anh. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic chia sẻ: “Trong trận đấu này, các cầu thủ Croatia đã thể hiện được sức chịu đựng và sự quyết tâm cực cao. Tôi muốn có sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhưng chẳng ai muốn ngồi dự bị. Các cầu thủ nói với tôi rằng họ ổn, đã sẵn sàng và có thể chạy trên sân bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, tôi đâu biết rằng họ đã nói dối tôi và nỗ lực thi đấu hết sức có thể để bù đắp lại điều này. Thậm chí, 2 cầu thủ của chúng tôi còn nhập cuộc khi đang chấn thương ở chân. Tôi không trách họ mà còn cảm thấy tự hào về điều này".

Bên cạnh đó, HLV Zlatko Dalic của Croatia cho biết, “Năm 1998, tôi đã xem các cầu thủ Croatia thi đấu với tư cách là một cổ động viên. Mọi người đều nhớ ở bán kết World Cup 1998, Thuram đã ghi hai bàn và chúng tôi thua ngược 1-2. Đây là chủ đề mà chúng tôi trao đổi rất nhiều trong suốt 20 năm qua. Suker ghi bàn mở tỉ số nhưng ngay sau đó chúng tôi bị gỡ hòa (chỉ 1 phút sau- PV)”.

“Cả hai đội đều thể hiện được phẩm chất của mình. Chúng tôi không tìm cách “trả thù” người Pháp. Đây là bóng đá và là một môn thể thao Những gì chúng tôi phải làm là tập trung vào việc chuẩn bị tốt nhất để chơi trận chung kết”, HLV Dalic nói về trận chung kết với Pháp".


Xem thêm: CLB Nam Định bị phạt 50 triệu đồng vì 'sự cố' trong trận đấu với SLNA

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN