Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:27
RSS

Công Vinh, Thành Lương - Những ngọn gió ngày xưa

Chủ nhật, 20/11/2016, 07:25 (GMT+7)

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày ĐT Việt Nam lần đầu tiên (và duy nhất) lên ngôi vua tại AFF Cup. Các nhà vô địch năm ấy hầu hết đã giải nghệ, chỉ còn lại hai người Công Vinh, Thành Lương.

2008 là kỷ niệm đẹp nhất đối với các CĐV Việt Nam. Năm đó, với nòng cốt là các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Minh Phương, Phước Tứ, Hồng Sơn, trong danh sách đội tuyển còn xuất hiện 2 cái tên Công Vinh, Thành Lương. Họ rất trẻ và được coi là những trụ cột của Việt Nam trong tương lai.

Đó là một ngày mùa đông cuối năm lạnh giá, nhưng ai ai cũng cảm nhận được sự ấm áp từ chiến tích vĩ đại trên sân Mỹ Đình.

Ngày 28/12, ĐT Việt Nam cần ít nhất một tỷ số hòa trong trận chung kết lượt về để có thể lên ngôi vô địch, trong bối cảnh đã giành chiến thắng 2-1 ngay tại Thái Lan ở lượt đi. Tuy nhiên, tham vọng của đội tuyển sớm bị dội gáo nước lạnh với bàn mở tỷ số của đội bóng xứ Chùa vàng.

Trong lúc các CĐV chuẩn bị chứng kiến hiệp phụ, ĐT Việt Nam bất ngờ được nhận một quả đá phạt chếch bên phía cánh trái. Phút 90+2, Minh Phương đặt bóng, Công Vinh lững thững đi vào vòng cấm, và phần còn lại là lịch sử.

Công Vinh, Thành Lương là những ngôi sao còn sót lại năm 2008

Công Vinh, Thành Lương là những ngôi sao còn sót lại năm 2008

Công Vinh, Thành Lương năm đó rất trẻ nhưng đã sớm trở thành chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển, đặc biệt là cầu thủ xứ Nghệ. Ngày ấy, Vinh 22 tuổi, còn Lương vừa tròn đôi mươi.

8 năm sau, họ đã trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam, là điểm tựa cho những cầu thủ đàn em Xuân Trường, Công Phượng bây giờ. Là đầu tàu dẫn dắt ĐT Việt Nam giành chiến thắng tại AFF Cup 2016.

8 năm đã trôi qua. Vinh giờ đã lập gia đình cùng Thủy Tiên và có với nhau một công chúa. Sự nghiệp của Vinh lên như diều gặp gió và chính anh là người nắm chiếc băng đội trưởng của ĐT Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Còn Thành Lương vẫn luôn nằm top những ứng cử viên cạnh tranh Quả bóng Vàng Việt Nam hàng năm. Bản thân Lương dị cũng đã kết hôn sau mối tình 3 năm với nàng phóng viên xinh đẹp Thanh Huyền.

8 năm rồi, tất cả đã rời đi, Chỉ có Công Vinh, Thành Lương vẫn còn đó. Số 9 và số 11 của ĐT Việt Nam chính là ngọn gió Đông với hy vọng thổi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày bế mạc giải đấu này.

Cùng với Công Vinh, Thành Lương là chỗ dựa của ĐT

Cùng với Công Vinh, Thành Lương là chỗ dựa của ĐT

Năm nay, cầu thủ 28 tuổi Phạm Thành Lương sẽ là người nắm giữ hành lang trái của đội bóng với những cái đảo chân đầy ma thuật, những bước chạy không biết mệt mỏi, và anh sẽ là chiếc chìa khóa mở toang mọi hàng phòng ngự trong một thời gian dài nữa.

Nhưng đối với Công Vinh, đây sẽ là kỳ đại hội cuối cùng. Tất nhiên đội trưởng Việt Nam muốn khép lại sự nghiệp quốc tế của anh bằng chiếc huy chương Vàng danh giá.

Và đó chính là những điều người hâm mộ mong đợi ở Công Vinh, Thành Lương. Sau 8 năm, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng khát khao của các cầu thủ vẫn hừng hục cháy. Sau 8 năm, ước muốn vô địch của người hâm mộ vẫn còn nguyên.

Vậy thì còn chờ gì nữa, thầy trò HLV Hữu Thắng, cùng hai chứng nhân còn sót lại năm 2008 cần phải cháy đỉnh điểm ngay lúc này, để lá cờ Việt Nam tung bay lần nữa.

Danh sách ĐT Việt Nam lên ngôi năm 2008:

HLV : Calisto

Thủ môn : Dương Hồng Sơn, Quang Huy, Đức Cường.

Hậu vệ : Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Minh Đức, Thanh Giang, Quang Cường, Việt Cường.

Tiền vệ : Thạch Bảo Khanh, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, trường giang Tấn Tài, Thành Lương, Minh Châu.

Tiền đạo : Công Vinh, Quang Hải Thanh Bình, Việt Thắng.

HLV trưởng: Ông Calisto.

Nguyệt Anh
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?