Thứ tư, 24/04/2024 | 13:58
RSS

Công Vinh lần đầu tiết lộ sự thật phũ phàng về 4 tháng "nằm gai nếm mật" trên đất Bồ Đào Nha

Thứ ba, 13/12/2016, 18:17 (GMT+7)

Năm 2009, Công Vinh đã sang thử sức ở CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) gây xôn xao dư luận. Ít ai ngờ phía sau chuyến du đấu ấy lại là những câu chuyện khó khăn chồng chất.

Năm 2009, dưới sự giới thiệu của HLV Calisto, Công Vinh đã sang thử sức ở CLB Leixoes ở giải VĐQG Bồ Đào Nha (Liga Sagres) trong 4 tháng. Leixoes vốn là đội bóng cũ của ông Calisto.

Hai tháng đầu tập luyện tại CLB Leixoes năm 2009 được coi là khoảng thời gian khó khăn nhất của tiền đạo người Nghệ An.

Công Vinh trong phóng sự của truyền hình Bồ Đào Nha khi còn thi đấu ở Leixoes.

Với tâm trạng háo hức vào có phần tự hào vì được xuất ngoại mà lại sang BĐN, một nền bóng đá mạnh ở châu Âu, thế nhưng Lê Công Vinh đã tiết lộ một sự thật phũ phàng mà bây giờ anh mới dám kể cho khán giả biết.

Công Vinh giãi bày với thể thao Văn hóa: “Tháng 8/2009 tôi sang Leixoes của Bồ Đào Nha. Tôi hỏi Cristiano, cựu hậu vệ của Hà Nội T&T và từng đá ở Benfica: “Tôi sang đấy có vấn đề gì không? Có theo được không?”. Cậu ấy nói xã giao rằng “cậu có thể theo được”.

Tôi khi ấy nghĩ mình có thể làm mọi thứ. Thế nhưng sạu khi bước chân sang Leixoes có một sự thật phũ phàng là những người châu Á, người da màu sẽ không được đón nhận ở các nước châu Âu.

HLV Calisto là người giới thiệu Công Vinh sang Bồ Đào Nha du đấu

HLV Calisto là người giới thiệu Công Vinh sang Bồ Đào Nha du đấu. Ảnh: Internet

Tôi sang đấy 2 tháng, tôi không được chuyền một quả bóng nào cả. Tôi chỉ tập một mình, không ai nói chuyện với tôi. Buổi đầu tiên tôi đến tập họ nhìn tôi với ánh mắt một cầu thủ nhỏ bé của Đông Nam Á không biết sang đây làm gì?”, anh nói.  

Công Vinh cho rằng vượt qua những ngày tháng ấy chỉ có nhờ sự chăm chỉ của bàn thân: “Đa phần cầu thủ ở đó là Argentina và Brazil. Họ cùng chung ngôn ngữ với người Bồ Đào Nha.

Gần như 2 tháng đầu họ không tiếp xúc, gần như không có sự tiếp xúc. Thế nhưng mình tập luyện miệt mài thì dần dần họ tạo điều kiện cho mình, chuyền bóng cho và giúp đỡ mình. Thật sự là 2 tháng đầu tôi bị hụt hẫng và muốn từ bỏ”.

CLB Leixoes

Công Vinh trong màu áo của CLB Leixoes. Ảnh: Internet

Hơn 2 tháng trời sang Bồ, lúc ra sân, chẳng ai chào đón Công Vinh hết, người ta coi anh như một người thừa không hơn không kém. Lúc tập, anh cũng không được “đồng đội mới” chuyền bóng cho nên chỉ chạy không mà thôi.

Trên sân thì không ai chuyền bóng cho, ra ngoài thì không được chào hỏi, Công Vinh lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và chỉ vui vẻ với những lúc lên internet, nói chuyện, chat chít với bạn bè, người thân để giải khuây.

“Nhưng sau hai tháng cắn răng chịu đựng và miệt mài tập, tôi đã dần dần được thay đổi sự đối xử. Họ giúp đỡ tôi nhiều hơn”, Công Vinh cho biết. Kết quả, anh đã được chơi 1 trận ở giải VĐQG và 1 trận chơi ở Cúp QG BĐN và ghi 1 thắng vào lưới Casa Pia.

Dấu ấn của Công Vinh khi thi đấu cho CLB Leixoes

Dấu ấn của Công Vinh khi thi đấu cho CLB Leixoes. Ảnh: Internet

Mặc dù vô cùng tủi thân và cô đơn ở BĐN nhưng Lê Công Vinh lại cho rằng chính quãng thời gian ở Leixoes đã mở mắt cho anh biết thế nào là bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, biết vị trí của bản thân và bóng đá Việt Nam ở đâu và anh học được nhiều bài học cho bản thân để sau này phấn đấu, cố gắng hơn trong sự nghiệp.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus