Thứ năm, 18/04/2024 | 08:09
RSS

Công Vinh hào hứng kể về quãng thời gian quen thân cựu ngôi sao MU Anderson

Thứ tư, 14/12/2016, 13:33 (GMT+7)

Công Vinh từng có cơ hội tiếp xúc với cựu tiền vệ Anderson của Manchester United khi chữa trị chấn thương tại Bồ Đào Nha năm 2010 và có nhiều kỉ niệm đẹp.

Công Vinh từng có khoảng thời gian rất thân thiết với cựu tiền vệ M.U, Anderson. Đó là khoảng thời gian CV9 dính phải chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng hồi đầu năm 2010 và phải trải qua những ngày điều trị chấn thương khó khăn ở Bồ Đào Nha.

Trong lần trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Công Vinh không ngần ngại chia sẻ: “Lúc đó mọi thứ đang màu hồng chuyển hẳn sang màu đen. Tôi cảm giác mất tất cả khi rất nhiều người đã quay lưng với tôi.

Thực sự lúc đó tôi rất cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn truyền thông, đã lên tiếng cho tôi, tạo cơ hội cho tôi được sang Bồ Đào Nha và được bác sĩ nổi tiếng điều trị”.

MU bỏ ra tới 38,7 triệu đôla để chiêu mộ Anderson từ Porto

MU bỏ ra tới 38,7 triệu đôla để chiêu mộ Anderson từ Porto. Ảnh: Internet

“Bằng sự quyết tâm, niềm tin sẽ trở lại được với bóng đá đỉnh cao, và quan trọng là bên cạnh những yêu thương, sự động viên của nhiều người, tôi đã vượt qua được khoảng thời gian đó. Và từ đó tôi cũng nghĩ, bản thân luôn phải có ý chí, có niềm tin bên cạnh khả năng chuyên môn”.

Chính trong khoảng thời gian đó, cựu thủ quân của ĐT Việt Nam đã quen biết với Anderson và có những kỷ niệm đẹp với tiền vệ từng khoác áo M.U.

Anderson gần như là người con trong gia đình của HLV Calisto. Anh ấy có về trung tâm ở Bồ Đào Nha để chữa trị chấn thương. Có một lần tôi đến nhà cậu ấy chơi, tôi đến thì Anderson đang chơi Play Station.

Tôi đến thì cậu ấy gọi tôi là Jackie Chan. Cậu ấy rất quý tôi. Cậu ấy nói: “Nếu cậu thích cậu có thể đến nhà tôi, tôi không thiếu tiền nên cậu không phải trả mà có thể ở thoải mái”.

Cậu ấy ở căn phòng trị giá 500.000 USD, ở đối diện với thủ môn Victor Baiá của Porto và ĐT Bồ Đào Nha khi ấy”, Công Vinh tiết lộ về cuộc gặp gỡ với Anderson.

Cựu tiền vệ M.U rất thân thiện với Công Vin

Cựu tiền vệ M.U rất thân thiện với Công Vinh. Ảnh: Internet

“Chúng tôi đi tập luyện cùng nhau. Cậu ấy đi Audi R8 rồi nói: “Chiều này tôi nấu món Brazil cho cậu ăn. Sườn nướng và bò nấu kiểu Brazil, cơm”.

Anh ta rất thân thiện, có một điều gì đó rất Brazil, tôi nghĩ anh ta thích tiệc tùng, có rất nhiều bạn gái, có nhiều tiền. Một tuần ở Manchester anh ta kiếm được 140.000 Euro cơ mà”, Công Vinh nói về Anderson.  

Công Vinh nói rằng anh rất nhớ những gì HLV Calisto nói về tiền vệ này, Vinh nhớ lại: “Có một giai thoại thế này. Ông Calisto có nói về Anderson rằng “nhiều lúc nó điên quá”.

Anderson có một anh bạn ở Bồ Đào Nha và sẵn sàng cho anh ta 30.000 USD mỗi lần chỉ để sang Manchester đánh Play Station với cậu ta”. 

Những thói hư ấy không tác động đến Công Vinh. Anh khẳng định vẫn rất coi trọng Anderson vì sự giúp đỡ của tiền vệ người Brazil khi anh còn ở Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương. “Hiện tại anh ta đá ở giải VĐQG Brazil. Tôi có liên hệ với cậu ta trước đây nhưng giờ thì gần như không thể. 

Anderson đã rời khỏi MU năm 2015. Có đến gần tám năm là người của “Quỷ đỏ”, nhưng Anderson chỉ được thi đấu tổng cộng 180 trận trên mọi giải đấu, trong đó có tới 53 lần vào sân từ ghế dự bị và chỉ ghi được 9 bàn.

Tại Man Utd, Anderson đã có bốn chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, một Cup Champions League hai Cup Liên đoàn và một FIFA Club World Cup, nhưng hình ảnh của anh giờ đây rất nhạt nhòa trong ký ức của người hâm mộ.

Dấu ấn của Anderson khi còn thi đấu cho MU.

Các bài báo chỉ trích Anderson thường chỉ luôn tập trung vào bề nổi là tính háu ăn của anh, cùng với việc thường xuyên rời xa sân cỏ và xuống dốc phong độ vì điều đó, nhưng câu chuyện về tiền vệ người Brazil thực sự phức tạp hơn, đau buồn hơn.

Anderson từng được đánh giá là mẫu tiền vệ con thoi có khả năng hỗ trợ tấn công và phòng ngự đều tốt. Những người theo dõi kỹ Anderson thời ở Man Utd sẽ không thể nào phủ nhận tinh thần hứng khởi mà anh từng có mỗi khi được thi đấu, những khi đội nhà chiến thắng, và cả những lần anh chung vui với các đồng đội.

Điệu cười rạng rỡ của Anderson, và cả phong cách thi đấu riêng hồi mới đến Old Trafford đều là những khoảnh khắc bóng đá đáng được ghi hình lại. Nhưng tất cả những gì đáng chú ý, tốt đẹp về anh chỉ thực sự diễn ra trong khoảng hai năm 2007 và 2008.

Chút tia sáng hy vọng mà Anderson mới chỉ phát ra ở Old Trafford dần phai mờ rồi tắt hẳn một phần vì những chấn thương. Anh đã phải chiến đầu để có thể trở lại với sân cỏ sau ba chấn thương đe dọa tới sự nghiệp, một lần bị gãy chân khi còn ở Porto năm 2006, và thêm hai lần tại Man Utd bị đứt dây chằng đầu gối hồi năm 2010 và 2011.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus