Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:28
RSS

Cộng đồng mạng Hàn Quốc xin lỗi Việt Nam và 'xấu hổ vì trọng tài'

Chủ nhật, 02/09/2018, 15:35 (GMT+7)

Sau khi trận tranh HCĐ môn bóng đá nam kết thúc, cộng đồng mạng Hàn Quốc gửi lời xin lỗi đến Việt Nam vì sự thiên vị UAE của trọng tài người Hàn Quốc.

Trận tranh HCĐ môn bóng đá nam tại ASIAD đã kết thúc với chiến thắng 4-3 trên chấm 11 m của đội tuyển Olympic UAE. Ngay lập tức, cộng đồng mạng Hàn Quốc bày tỏ sự tức giận và thất vọng, nhưng không phải nhắm vào ban huyến luyện Olympic Việt Nam mà là trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Dae Young.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc xin lỗi Việt Nam, Cộng đồng mạng Hàn Quốc
Trong tài người Hàn Quốc Kim Dae Young bị khán giả quê nhà chỉ trích. Ảnh Internet

Trong 90 phút thi đấu chính thức, không ít lần trọng tài người Hàn Quốc đưa ra những quyết định bất lợi cho Olympic Việt Nam Phía UAE có khá nhiều pha phạm lỗi nhưng suốt trận chỉ phải nhận 3 thẻ vàng.

Đỉnh điểm là việc trọng tài làm ngơ khi các cầu thủ UAE chạm tay vào bóng đến hai lần ở phút thứ 57 và phút thứ 66 của trận đấu. BLV Vũ Quang Huy nhận định: "Đó là tình huống để bóng chạm tay rõ ràng của cầu thủ UAE". Thầy trò ông Park cũng khá thất vọng với phán quyết của trọng tài người Hàn Quốc.

Sau trận đâu, trên cổng thông tin điện tử Naver hay trang trang Korea Dailym đều xuất hiện bài viết nói về chuyện cầm còi gây tranh cãi của trọng tài người Hàn Quốc. Ở Korea Daily, bài viết này thậm chí còn đứng top 2 quan tâm của độc giả.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc xin lỗi Việt Nam, Cộng đồng mạng Hàn Quốc
Vị trọng tài đã có nhiều quyết định bất lợi cho tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh Internet

"Đừng về Hàn Quốc nữa, qua UAE ở luôn đi!", một CĐV Hàn Quốc bình luận sau khi đọc bài phân tích về những tiếng còi khó hiểu của tờ Navers, Hàn Quốc.

"Họ thua vì trọng tài người Hàn Quốc ư? Ông đã làm cái gì suốt 90 phút vậy, thậm chí có cảnh cầu thủ UAE bóng đập tay ngay trước mặt mà không thổi cơ đấy", một dân mạng viết.

"Hạn chế để trọng tài Hàn Quốc điều hành mấy trận đấu quốc tế đi, không có tí chất lượng nào cả rồi. Xem thêm lại càng xấu hổ thay cho nước ta đấy. Thật không dám nhận đồng hương mà, tôi thất vọng vô cùng khi chờ mà những tiếng còi thổi phạt của trọng tài không vang lên với phía UAE. Tôi rất xấu hổ khi xem một trận đấu kém công bằng. Dù sao cũng vui lên các bạn Việt Nam, các bạn chiến đấu quả cảm quá", cộng đồng mạng bình luận.

"Xin lỗi Việt Nam, chúng tôi gửi các bạn một HLV Park Hang-seo đầy tài năng nhưng cũng đưa đến nốt một ông trọng tài chẳng được việc. Công việc chỉ là bắt trận đấu thật công bằng nhưng ông ta lại biến thành thảm họa. Đội chơi hay hơn lại thua mất rồi", một ý kiến bình luận khác.

"Nếu không biết tôi còn tưởng trọng tài người UAE cơ đấy, mang ông này đi bắt trận đấu ở Á vận hội là mang tiếng cả cái K-League ra. Người ta cứ thấy người tốt nhất được đi bắt trận đấu quốc tế mà quyết định như thế này thì chắc nghĩ K-League phải tồi tệ lắm đấy", dân mạng khác bức xúc.

Xem thêm: HLV lý giải nguyên nhân thủ môn Tiến Dũng thất bại trong loạt Penalty

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN