Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:51
RSS

Con trai sát hại mẹ rồi giấu xác trong nhà 1 năm

Thứ hai, 20/08/2018, 07:16 (GMT+7)

Người con trai bóp cổ mẹ ruột tại nơi cư trú ở thành phố Miura vào tháng 12/2017 và bỏ mặc thi thể của bà cụ 70 tuổi ở lại đó.

Theo Saostar, ngày 16/8, cảnh sát tỉnh Kanagawa, Nhật Bản bắt giữ Susumu Abe, 48 tuổi, sau khi người này bị cáo buộc bóp cổ mẹ ruột tại nơi cư trú ở thành phố Miura vào tháng 12/2017 và còn thản nhiên bỏ mặc thi thể của bà cụ 70 tuổi ở lại đó.

Theo Tokyo Reporter, Abe sinh sống cùng mẹ tại một căn hộ ký túc xác. Mọi việc được phát hiện vào ngày 14/8, sau khi chính quyền thành phố Miura thông báo với cảnh sát về việc mẹ của nghi phạm, người được hưởng phúc lợi xã hội đột ngột biến mất trong thời gian dài.

Sau khi tiến hành khám xét căn hộ, họ tìm thấy “xác ướp” tại phòng ngủ, được bọc trong một chiếc khăn.

Susumu Abe nói: “Một vài năm trước, tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng về mẹ. Sau đó giữa chúng tôi xảy ra một số vấn đề tôi rất tức giận và ra tay sát hại bà“.

Con trai bóp cổ mẹ rồi giấu xác trong nhà 1 năm
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NHK

Trước đó, vụ việc con giấu xác mẹ từng xảy ra ở Ấn Độ. Hồi tháng 4, cảnh sát từng phát hiện thi thể của một người phụ nữ bị giấu trong tủ đông suốt 2 năm bên trong một căn nhà ở TP Kolkata, bang Tây Bengal - Ấn Độ.

NDTV ngày 5/4 đưa tin người phụ nữ nói trên là Bina Majumdar và bà qua đời vào ngày 7/4/2015 ở tuổi 84. Hiện tại, cảnh sát đã bắt con trai và chồng của người phụ nữ nói trên để thẩm vấn. Theo cảnh sát, có 2 giả thuyết khả thi.

Cảnh sát tiết lộ con trai bà Bina đã sử dụng thẻ tín dụng để rút lương hưu của bà trong suốt 3 năm qua. Ngoài ra, nghi phạm cũng đã nộp giấy chứng nhận mẹ mình còn sống để tránh bị cắt tiền lương hưu 50.000 Rupee (770 USD)/tháng.

Giả thuyết thứ 2 là con trai và chồng của bà Bina có vấn đề về tâm thần. Một số nguồn tin khẳng định chồng của bà Bina là ông Gopal Majumdar tin rằng có thể hồi sinh bà, Người lao động cho hay.


Xem thêm: 10 người chết và mất tích, mưa bão số 4 tiếp tục diễn biến phức tạp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN