Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:38
RSS

Con trai mua thuốc độc bỏ vào rượu giết cha và hàng xóm

Thứ sáu, 24/11/2017, 11:03 (GMT+7)

Do bị cha mắng nên Nghĩa đã nảy sinh ý định giết cha bằng việc cho thuốc độc vào trong rượu.

Con bỏ chất độc cyanua vào rượu giết cha ở Trà Vinh
Con bỏ chất độc cyanua vào rượu giết cha ở Trà Vinh. Ảnh TTXVN

Sáng 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ đối với Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi; ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi sử dụng chất độc bỏ vào rượu đầu độc chết 2 người.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 23/11, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, bố của Nghĩa) và ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, cùng ngụ  xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) đang nhậu tại nhà riêng của ông Chí thì đột ngột cả hai ngã xuống bất tỉnh.

Ngay sau đó, người thân cùng hàng xóm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Khoảng 1 giờ sau đó, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cầu Ngang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, Thạch Văn con ruột của ông Chí có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên đã đưa Nghĩa về trụ sở Công an xã làm việc.

Con bỏ chất độc cyanua vào rượu giết cha ở Trà Vinh 1
Chai chất độc cyanua còn lại được phát hiện trong phòng ngủ. Ảnh TTXVN

Tại cơ quan chức năng, Nghĩa thừa nhận chính mình là người đã bỏ thuốc độc vào trong rượu của bố và bạn nhậu.

Nghĩa là đối tượng bị liệt chân từ năm 17 tuổi và không có khả năng lao động. Do hằng ngày thường bị bố la mắng nên Nghĩa đã nảy sinh ý định giết bố.

Khoảng 1 tuần trước đó, Nghĩa có lên mạng và đặt mua chất độc cyanua, với giá 3,8 triệu đồng. Sáng 23/11, Nghĩa bỏ độc chất này vào chai rượu mà ông Chí hay uống nhằm mục đích giết người.

Trưa cùng ngày, ông Chí rủ người hàng xóm đi thăm đồng ghé nhà uống rượu. Khi cả hai vừa uống hết ly rượu đầu tiên thì bất tỉnh và tử vong sau đó.

Số chất độc còn lại được Nghĩa giấu trong phòng ngủ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN