Thứ ba, 16/04/2024 | 15:37
RSS

Con gái thiếu phụ bị nam sinh sát hại khóc ngất, oán trách bị cáo "không một lời xin lỗi"

Thứ hai, 17/09/2018, 13:48 (GMT+7)

Có mặt tại phiên xét xử, con gái bị hại khóc nấc lên và liên tục trách mắng bị cáo sao nỡ ra tay sát hại dã man mẹ mình. Hơn nữa, theo lời cô bé, bị cáo chưa từng xin lỗi mình vì tội ác gã gây ra.

Con gái của bị hại khóc nấc tại tòa, trách mắng bị cáoCon gái và mẹ ruột của bị hại khóc nấc tại tòa, trách mắng bị cáo

Từng có ý định giết người cướp của từ trước?

Ngày 17/9 TAND TP Hà Nội đã đưa Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình) - từng học Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội ra xét xử về hai tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 - BLHS năm 2015 và “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 - BLHS năm 2015.

Theo đó, nạn nhân của vụ án là chị Phạm Thu H. (SN 1981, sống tại Khu đô thị Royal City, thuộc quận Thanh Xuân, TP  Hà Nội).

Có mặt tại phiên tòa, trả lời trước HĐXX, anh Nam (bạn học của bị cáo) cho biết, anh và bị cáo quen biết nhau từ cuối năm thứ nhất của đại học và là bạn bè khá thân thiết. Bị cáo có nợ của anh Nam số tiền là 40 triệu đồng.

"Ngày 30/10 Tùng có kể với tôi ngày 31/10 sẽ gặp chị H. Tùng nói sẽ mượn tiền chị H.để trả nợ. Trong trường hợp xấu nhất có thể cưỡng chế chị H. để lấy tiền, cùng lắm là giết chị H. Nghe thấy vậy, tôi khuyên ngăn Tùng không nên làm vậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình", anh Nam kể lại.

Bị cáo bị tuyên phạt tử hình
Bị cáo bị tuyên phạt tử hình

Theo anh Nam, đến khoảng 17h ngày 31/10 bị cáo Tùng có gặp anh để trả 37 triệu đồng để trả nợ. Đến 00h anh về trường gặp bị cáo Tùng rồi rủ đi hát karaoke qua đêm rồi về Chúc Sơn (Hà Nội) ăn sáng.

Đến khoảng 6h sáng ngày 1/11, bị cáo Tùng có mở điện thoại ra cho anh Nam xem bài báo nói về chị H. bị sát hại, thông báo cho Nam biết chính Tùng đã giết chị H.

Tuy nhiên, lúc đó anh Nam chưa tin, bởi anh Nam nghĩ Tùng Hiền lành, ai lại làm vậy. Lúc ấy, cũng đã mệt anh Nam đã đi về phòng nghỉ ngơi.

"Tôi về ngủ đến 9h30 Tùng có gọi điện cho tôi hẹn đến nhà nghỉ để gặp. Tùng nói mượn đôi dép nhưng tôi không có và sau đó đã mua 3 chai nước đến. Đến nơi, Tùng nói có công an đến tìm, lúc này tôi mới tin là Tùng giết chị H. thật. Tùng hỏi tôi có giúp được gì không, tôi nói không và sau đó đi ra ngoài. Lúc sau, tôi gọi điện lại không thấy Tùng nghe máy", anh Nam nói.

Khi được hỏi sao không đến cơ quan công an tố cáo Tùng, anh Nam cho biết, bản thân lúc đó chưa suy nghĩ được gì. Phần cũng vì áp lực khi thông tin những lời bạn vừa nói xong nên vẫn đang hoang mang.

Gia đình bị hại có mặt tại tòa từ rất sớm
Gia đình bị hại có mặt tại tòa từ rất sớm

Sau khi công an đến gặp anh Nam và cho biết số tiền Tùng đưa trả anh Nam là phạm pháp, anh Nam đã thông báo cho gia đình mang tiền xuống nộp lại cho cơ quan điều tra.

Con gái nạn nhân khóc ngất, oán trách hung thủ

Trước nững nỗi đau mất mát, tại phiên tòa, cháu H. (con gái bị hại) gào khóc thảm thiết, liên tục mắng bị cáo Tùng đã nhẫn tâm có hành động dã man với mẹ của mình.

"Sao mày ác thế hả Tùng ơi, mày dã man quá? Mày có biết tao nhớ mẹ tao đến chừng nào không hả? Tại sao mày không xin lỗi tao, một câu an ủi cũng không có. Một đứa trẻ lớp 7 khi về nhìn thấy cảnh mẹ nằm trên vũng máu, trên người có 1 cây kéo và 2 con dao thử hỏi mày có sống được không?", cháu H. khóc nấc tại phiên tòa khi nhìn thấy bị cáo.

Theo cháu H. sự việc đã xảy ra sẽ theo cháu bé suốt cuộc đởi. Bởi những hình ảnh của mẹ cháu sẽ ám ảnh cháu mãi mãi.

Kết thúc phiên xét xử, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tùng tội danh giết người là tử hình, cướp tải sản 9 năm tù, tổng hợp hình phạt cả 2 tội cướp tài sản và tội giết người là tử hình. Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 486.000.000 đồng.

Trước đó, theo nội dung vụ việc, ngày 31/10, bị cáo Tùng đến căn hộ của chị Phạm Thu H. đang sinh sống rồi nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Gây án xong, nam thanh niên đi vào phòng ngủ lấy iPhone 7 màu đen, điện thoại Vertu Signature S màu đỏ, lục túi xách lấy 15 triệu đồng. Sau đó, nghi can đi bán 2 điện thoại vừa cướp được 73,5 triệu đồng, mua chiếc iPhone 7 Plus với giá hơn 10 triệu đồng, rồi đi trả nợ hết 54 triệu đồng. Khi bị bắt giữ trong người Tùng còn 38 triệu đồng.

Đến khoảng 11h 20 ngày 1/11/2017, khi Phạm Thanh Tùng đi ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để mua quần áo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt khẩn cấp.

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN