Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:29
RSS

Con gái đã chết 6 năm bởi hỏa hoạn bỗng trở về như một phép màu

Thứ sáu, 28/09/2018, 07:47 (GMT+7)

Tưởng con gái tử nạn trong vụ hỏa hoạn, bà mẹ không ngờ 6 năm sau lại được gặp con và một sự thật kinh khủng về vụ hỏa hoạn năm xưa được hé lộ.

Theo Saostar, chuyện xảy ra vào năm 1997. Một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình Luz Cuevas ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ Khi ấy, Delimar Vera - cô con gái 10 ngày tuổi của chị đang trong phòng ngủ tầng trên. Người mẹ cuống cuồng chạy vào phòng nhưng không thấy con đâu, cô chỉ nhìn thấy chiếc cũi trống và cửa sổ mở toang. Chị nghĩ rằng con gái mình đã chết.

Năm 2004, khi tham gia bữa tiệc sinh nhật một người quen, Luz nhìn thấy một cô bé có những lúm đồng tiền và cả mái tóc đen rất thân thuộc. Cô nghi ngờ đây chính là cô con gái được cho đã chết cách đây 6 năm.

Con gái đã chết 6 năm bởi hỏa hoạn bỗng trở về như một phép màu
Mẹ con Luz đoàn tụ. Ảnh: The Sun

Theo sự gợi ý từ phía cảnh sát, Luz tiếp cận và lấy mẫu tóc của cô bé giống con mình mang đi xét nghiệm AND để xác định hai người có phải mẹ con hay không. 

Nhờ pháp luật can thiệp sau 2 lần thử ADN, chị Cuevas đã đưa được con gái quay về nhà còn người phụ nữ tự xưng mẹ Vera chính là em họ của Cuevas tên là Carolyn Correa.  

Ra tòa, người phụ nữ 42 tuổi này thú nhận đã tạo ra vụ cháy nói trên để bắt cóc đứa trẻ, sau đưa đến New Jersey nuôi con riêng của mình. Carolyn Correa đã bị tòa tuyên phạt tù giam về tội bắt cóc trẻ em, NNVN cho hay.


Xem thêm: Cô gái đi xe máy tử vong nghi do thanh sắt công trình rơi trúng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN