Thứ năm, 28/03/2024 | 17:26
RSS

Con gái 15 tuổi hợp sức cùng bạn trai giết cả em lẫn mẹ chỉ vì ghen tị

Thứ ba, 13/06/2017, 14:06 (GMT+7)

Kim Edwards (hiện 15 tuổi) và bạn trai cùng tuổi ra tay giết hại chính mẹ và em gái ruột của mình vì cho rằng mẹ yêu em gái hơn.

Vào ngày 9/4/2016, Kim Edwards đã có một cuộc cãi vã với mẹ khi bà ấy nói cô càng ngày càng giống với cha của mình, một người nghiện ma túy vô tích sự. Đêm hôm đó, Kim cùng bạn trai đã đi uống rượu với bạn bè.

Một người bạn của Kim đã nói: “Tại sao bạn không giết mẹ và em gái của mình nếu thực sự bạn đang ghét họ rất nhiều?”. Kim chưa hề nghĩ đến việc đó, nhưng cuối cùng điều không thể tưởng tượng đã trở thành hiện thực.

Tại tòa án Nottingham, động cơ của vụ giết người được xác định là sự ghen tỵ mù quáng. Kim Edwards tin rằng em gái cô là người mà mẹ cô yêu quý nhất.

Vài ngày sau khi trở về nhà, Kim phát hiện đồ đạc của mình đã bị mẹ ném vào túi rác. Không những vậy, bà Elizabeth Edwards còn hào phóng cho Katie, em gái Kim, một khoản tiền lớn. Chính tại thời điểm đó, cô gái này đã quyết định trả thù. Cô đã cùng bạn trai lên kế hoạch "hành quyết tàn bạo" mẹ và em gái.

Tại tòa án, Markham đã thừa nhận dùng dao bếp đâm chết cả hai nạn nhân khi họ đang ngủ. Sau khi gây án xong, cặp đôi này còn thản nhiên quan hệ tình dục, ăn kem và xem phim trong suốt 36 tiếng đồng hồ trong khi hai xác chết được đặt ở trên gác. Kim cho biết, cô không hề hối tiếc vì những gì mình đã làm. Thậm chí, cô gái này còn nói rằng, đó là điều mẹ cô "đáng được hưởng" và cô "vui vì mẹ đã chết".

Mẹ và em gái Kim Edwards, nạn nhân của vụ giết người dã man. Ảnh: DailyMail

Mẹ và em gái Kim Edwards, nạn nhân của vụ giết người dã man. Ảnh: DailyMail

"Kể từ khi còn nhỏ chưa bao giờ mẹ yêu tôi. Bà ấy chỉ yêu em gái tôi. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, vô cùng chán nản và nhiều khi tôi muốn tự sát", Kim Edwards nói về mẹ cô sau khi bị bắt.

Kế hoạch giết người đã được lên một cách tàn bạo và tỉ mỉ trong nhiều ngày, có thể là nhiều tuần. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2016, âm mưu giết người đã nảy ra trong vườn sau nhà của cô ta.

Lucas đã đùa cợt với bạn gái: "Anh thực sự muốn giết mẹ em." Cô ta trả lời: "Em cũng vậy” và âm mưu đã leo thang - với Edwards là người khơi mào.

Họ quyết định cậu ta sẽ giết bà Edwards và cô ta sẽ giết em gái giúp cho cô em gái này khỏi phải đau đớn nhìn thấy cái xác của mẹ.

Cặp đôi đang yêu đã đồng ý là mỗi người sẽ uống một liều thuốc quá liều với rượu sau khi giết người để cảnh sát tìm thấy cả bốn cơ thể của họ trong nhà.

Kim nói với các điều tra viên rằng họ đã cố giết người hai lần nhưng không thành công trong mấy đêm liên tiếp khi cô thu xếp để đưa Markham vào nhà nhưng "không may đã ngủ quên".

Cặp đôi đã gặp nhau tại một nhà hàng McDonald sau giờ học ngày 13 tháng 4, nơi cô nhấn mạnh kế hoạch vẫn còn và khích lệ cậu ta tiếp tục thực hiện.

Vào khoảng nửa đêm, Markham quay trở lại với một cái túi đựng bốn con dao mà cậu ta đã lấy từ ngăn kéo trong nhà bếp ở nhà.

Chân dung cô con gái giết mẹ dã man và đồng phạm. Ảnh: DailyMail

Chân dung cô con gái giết mẹ dã man và đồng phạm. Ảnh: DailyMail

Sau khi trèo qua hàng rào vườn nhà của Edwards, cậu leo lên mái nhà kho và bò về phía phòng ngủ của các cô gái. Cậu ta gõ cửa sổ ba lần và cô ta mở của sổ phòng tắm để cậu ta vào.

Cô ta khai kế hoạch ban đầu là Lucas sẽ giết bà Edwards và Kim sẽ giết Katie, nhưng khi đó cô ta không thể làm được.

Sau khi thực hiện hành vi tàn nhẫn đối với mẹ và em gái, Kim và Lucas đã có kế hoạch tự sát. Nưng Kim nói vì một lý do nào đó mà chuyện đó không bao giờ xảy ra thay vào đó họ xem tập phim thứ tư của bộ phim Hừng Đông.

Cả 2 ở dưới nhà dưới, xem TV và ăn uống, trong khi các xác chết ở trên gác. Chúng không tỏ ra hối hận chút nào khi cuối cùng bị bắt bởi cảnh sát và cả trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát.

Sau khi những chi tiết về hành vi và hành động của Kim Edwards và Lucas Markham được tiết lộ, người nghe không khỏi lạnh người. Họ không thể tượng tượng được những người chỉ mới 14 tuổi vào thời điểm đó lại có thể thực hiện hành động khủng khiếp như vậy.

Ngày 10/11/2016, Kim và Lucas bị đề nghị tối đa 20 năm tù, nhưng đến ngày 9/6 vừa qua, chúng đã được các thẩm phán giảm xuống còn 17 năm rưỡi mỗi người.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN