Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:39
RSS

Có tiền sử bị động kinh, con giám đốc bệnh viện vẫn thăng tiến “thần tốc”?

Thứ ba, 23/05/2017, 22:33 (GMT+7)

Theo phản ánh của người dân, dù chỉ mới làm việc được 6 tháng và có tiền sử mắc động kinh nhưng con trai giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) vẫn thăng tiến “thần tốc”.

Theo phản ánh của người dân, trong đội ngũ cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) có nhiều người là con, cháu của ông Phạm Nông - giám đốc bệnh viện. Trong đó, ông Phạm Trung Hiếu (30 tuổi, con trai ông Phạm Nông) thăng tiến “thần tốc” lên chức phó khoa chỉ sau 6 tháng làm việc.

Thăng tiến thần tốc 1

Bệnh viện đa khoa Thanh Bình, nơi các con cháu của ông Nông làm việc. Ảnh VietNamNet

Đặc biệt, ông Hiếu bị cho là mắc chứng bệnh động kinh. Dư luận đặt câu hỏi, một người như vậy lại làm lãnh đạo khoa chẩn đoán hình ảnh – xét nghiệm, không thể đảm bảo sức khỏe hoặc nếu có gì bất trắc xảy ra đối với chăm sóc sức khỏe nhân dân thì hậu quả sẽ như thế nào?

Ngoài ra, vợ ông Hiếu là nhân viên kế toán của bệnh viện. Một người cháu ruột tên Kim Thanh (gọi ông Nông bằng cậu) đang là Phó khoa Nhiễm.

Thoa (chị ruột Thanh) là nhân viên khoa Chống nhiễm khuẩn, một người tên Nguyễn Hữu Phước (em ruột Thanh) là thợ điện trong bệnh viện.

Thăng tiến thần tốc 2

Quyết định tuyển dụng ông Phạm Trung Hiếu, con trai ông Phạm Nông. Ảnh Tuổi Trẻ

Trong khi đó, vợ Phước là điều dưỡng khoa Nhi, một người tên Trang (gọi ông Nông bằng cậu) là điều dưỡng khoa Nhi, một người tên Thủy (cháu ông Nông) là nhân viên khoa Dinh dưỡng,…

Trao đổi với báo chí về nghi vấn thăng tiến “thần tốc” của con trai, ông Nông thừa nhận con trai mình từng bị bệnh động kinh. Thời gian làm việc trong bệnh viện, ông Nông cho biết Hiếu đã phát bệnh vài lần song gần đây đã được điều trị hết bệnh.

Đáng nói, khi được hỏi ông Hiếu đã từng tái phát động kinh trong quá trình làm việc, vậy bệnh viện có thành lập hội đồng chuyên môn để có những giám định cụ thể xem ông Hiếu có đủ điều kiện để làm việc hay không, ông Nông cho rằng việc này không cần thiết. 

Cũng theo lời ông Nông, nói Hiếu chỉ làm việc 6 tháng đã lên chức phó khoa là chưa đúng. Ông Nông giải thích: “Bởi vì Hiếu phải vào Đảng mất ít nhất là 2 năm. Tôi nghĩ phải sau vào Đảng chứ?”.

“Con trai tôi tự dùng kinh phí của gia đình để đi học và có bằng cấp đại học chính quy đàng hoàng. Chính vì vậy, phải khuyến khích cháu nó về công tác chứ. Mà Hiếu được Sở nhận chứ có phải do tôi nhận đâu?", ông Nông nói thêm.

Thăng tiến thần tốc

Quyết định bổ nhiệm vị trí phó khoa của Phạm Trung Hiếu. Ảnh Tuổi Trẻ

Ông Nông còn cho biết: “Gần đây mới có quy định phải làm việc từ 2 năm trở lên mới đủ điều kiện bổ nhiệm làm lãnh đạo khoa nhưng thời điểm bổ nhiệm con trai tôi lúc đó vẫn chưa có quy định này. Con cháu tôi đều được bổ nhiệm, tuyển dụng đúng quy định”.

“Trường hợp cán bộ Nguyễn Hữu Phước làm thợ điện tại bệnh viện khi tôi chưa làm giám đốc, Sau đó, Phước cưới Mượt - điều dưỡng của bệnh viện. Còn Trang thì kêu tôi bằng cậu ruột, sau khi tốt nghiệp thì thi tuyển vào bệnh viện, đỗ mới được làm việc” – ông Nông nhấn mạnh.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus