Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:57
RSS

Chỉ "thánh" mới nhìn được bài bạn khi phải thi trong điều kiện thời tiết thế này

Thứ tư, 21/12/2016, 19:51 (GMT+7)

Học sinh của trường này ngồi làm bài kiểm tra ngoài sân, trong không khí ô nhiễm được ví như ngày tận thế.

Tại tỉnh Hà Bắc, ô nhiễm không khí đã được nâng lên mức báo động đỏ - mức độ nguy hiểm nhất trong thang cảnh báo ô nhiễm của Trung Quốc Một số địa phương đã buộc phải cho học sinh nghỉ học để chờ bớt ô nhiễm.  

Bộ Giáo dục thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam cũng đưa ra thông báo cho học sinh Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học nghỉ học bắt đầu từ 12 giờ ngày 19/12 cho tới khi nào báo động đỏ được gỡ. 

Cùng với đó, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc những ngày qua tăng vọt lên mức 700 khiến ngành giáo dục địa phương quyết định đóng cửa các trường học.

Sự ô nhiễm lên đến mức báo động ở Trung Quốc. Ảnh: Shanghaiist

Sự ô nhiễm lên đến mức báo động ở Trung Quốc. Ảnh: Shanghaiist

AQI ở mức từ 151 đã có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe với người bình thường, còn nhóm nhạy cảm với không khí có thể bị ảnh hưởng sức khỏe khá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, mới đây, ông Diêm - một phụ huynh học sinh ở trấn Lâm Kì, Lâm Châu đã tiết lộ lớp Trung học của con trai ông không cho nghỉ theo quy định, thậm chí còn bắt học sinh tập trung ở sân trường để làm bài kiểm tra trong điều kiện thời tiết xấu.

Những bức ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy học sinh của trường này ngồi làm bài kiểm tra ngoài sân, trong không khí ô nhiễm khủng khiếp do hiệu trưởng một trường trung học ở An Dương không nhận được thông báo.

Không khí như vậy mà trường học vẫn bắt các em làm bài thi ngoài trời gây bất bình. Ảnh: Shanghaiist

Không khí như vậy mà trường học vẫn bắt các em làm bài thi ngoài trời gây bất bình. Ảnh: Shanghaiist

Có thể thấy các học sinh đang ngồi ở sân bóng của trường, nửa ngồi nửa quỳ dưới đất để làm bài kiểm tra đặt trên những chiếc ghế con. Không khí ô nhiễm cộng thêm sương mù khiến cho người ngồi hàng sau nhìn không rõ người ngồi hàng trước, chứ chưa nói đến nhìn bài.

Hiệu trưởng sau đó cho biết 400 học sinh nói trên thuộc khối lớp 8. Ông cho rằng sương mù lúc đó khá dày, song không "nguy hiểm". Sau khi nhận được thông báo đóng cửa trường học, cuộc kiểm tra đã được hoãn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus