Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:19
RSS

Có nên tiếp tục yêu người mắc bệnh nan y?

Chủ nhật, 11/02/2018, 12:00 (GMT+7)

Khi nghe tin anh bị bệnh nặng, đôi trẻ đã rất sốc nhưng cô gái vẫn không bỏ rơi chàng trai và luôn ở bên để động viên tinh thần.

Chào Ban biên tập,

Em năm nay 23 tuổi, người yêu em 28 tuổi. Chúng em yêu nhau đã được gần 2 năm thì bỗng nhiên anh ấy phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Chúng em bị sốc rất nặng khi nghe thông tin này nhưng em vẫn không bỏ rơi anh ấy và luôn ở bên để động viên tinh thần anh.

Nhiều lúc buồn bã, tiêu cực, anh ấy khuyên em nên yêu người khác bởi em đang ở năm cuối đại học, tương lai phía trước rất rộng mở. Nhưng làm sao em có thể làm như vậy được. Nhìn sức khỏe của anh ngày càng yếu đi em càng thương anh hơn bao giờ hết.

Khi ở bên anh ấy, em luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin nhưng thú thật, khi chỉ còn một mình, nghĩ về tương lai, em cảm thấy rất sợ hãi. Em cũng hiểu rằng, nếu biết chuyện bố mẹ em sẽ không bao giờ đồng ý để em tiếp tục yêu anh nên em đã giữ kín chuyện này. Còn bạn bè em cũng khuyên em nên chấm dứt tình yêu vì tương lai của mình. Em phải làm bây giờ hả chị? Xin chị cho em lời khuyên!

Phùng Lan Hoa (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Có nên tiếp tục yêu người mắc bệnh nan y
Cô gái đang vô cùng dằn vặt để đưa ra quyết định. Ảnh minh họa

Lan Hoa thân mến!

Em là một cô gái tốt bụng và có tấm lòng thật cao cả. Chị hiểu rằng lúc này em đang phải đấu tranh rất lớn, một mặt thì muốn được chăm sóc và giúp đỡ bạn trai, mặt khác là câu hỏi âu lo cho tương lai của mình.

Chị muốn hỏi rằng, về phía gia đình anh ấy, mọi người đã biết chuyện chưa hay chỉ 2 em đơn phương muốn giấu giếm tất cả? Đây là việc lớn, ảnh hưởng đến cả sinh mạng con người và căn bệnh này cần sự điều trị lâu dài, các em nên nói với cả gia đình anh ấy để mọi người cùng họp lại, góp công góp sức đưa anh ấy đến viện và nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ.

Về phía bố mẹ em, em có thể lựa lời thử phản ứng của bố mẹ. Tất nhiên, trong hoàn cảnh này, đứng về phía bố mẹ, chị nghĩ rằng không ai muốn con gái mình yêu một người bệnh tật, đau ốm, ngay cả sinh mệnh cũng mịt mù. Tuy nhiên, tương lai là của em, ý kiến của bố mẹ không thể quyết định tất cả thay em được. Hãy thể hiện rằng, dù quyết định như thế nào em cũng đã suy nghĩ chín chắn và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, đừng nghĩ nhiều về tương lai, tạm thời hãy ở bên động viên người yêu vượt qua giai đoạn sốc và khủng hoảng tinh thần nhất. Ở bên chăm sóc và theo dõi tiến triển bệnh của bạn trai cũng là cách để em dành thời gian để em suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình.

Với sự cố gắng, yêu thương, chăm sóc hết mình của em, nếu một lúc nào đó em chọn cách dừng lại, chị tin rằng người yêu và gia đình anh ấy cũng hiểu và thông cảm và bản thân em cũng không áy náy vì bỏ rơi người yêu trong giai đoạn khó khăn nhất. Nếu em chọn cách đi tiếp, chắc chắn em sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có ý chí và nghị lực cao. Vì thế, hãy suy nghĩ kỹ và có quyết định đúng đắn nhất nhé.

Chị tin rằng, một cô gái tốt như em xứng đáng nhận được hạnh phúc!

Ban biên tập

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN