Thứ năm, 28/03/2024 | 15:21
RSS

Chủ tịch Fidel Castro về với quê hương cách mạng trong biển cờ hoa và nước mắt

Thứ năm, 01/12/2016, 11:18 (GMT+7)

Rất đông người dân Cuba đã tập trung hai bên đường vẫy cờ hoa chào từ biệt Chủ tịch Fidel Castro trong hành trình về nơi ông phát động cuộc cách mạng Cuba 6 thập kỷ trước.

Ông Fidel Castro

Người dân Cuba đứng hai bên đường suốt dọc hành trình, hô vang “Fidel!” và vẫy cờ Cuba, thể hiện nhiệt tình cách mạng và niềm tự hào dân tộc với vị lãnh tụ kính yêu. Ảnh: Internet

Ông Fidel Castro

Trong sự thương tiếc của người dân Cuba, lễ đưa tang mang theo di cốt của cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro ra khỏi Havana đã diễn ra hôm 30/11 (giờ địa phương), trong hành trình 3 ngày đến nơi an nghỉ cuối cùng ở phía đông đất nước, nơi ông phát động cuộc cách mạng Cuba 6 thập kỷ trước. Ảnh: Internet

Ông Fidel Castro

Hành trình dài 4 ngày với điểm cuối là thành phố Santiago de Cuba, nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí Fidel Castro. Santiago de Cuba là nơi ông Fidel bắt đầu cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền độc tài Batista vào năm 1953 để cuối cùng giành thắng lợi vào năm 1959. Ảnh: Internet

Ông Fidel Castro

Tro di hài Chủ tịch Fidel dự kiến sẽ đến TP Santiago de Cuba (đông Cuba) vào ngày 3/12. Lúc 7 giờ tối (giờ Cuba) sẽ có buổi tuần hành tưởng nhớ ông ở Quảng trường cách mạng Antonio Maceo ở TP Santiago de Cuba. Ảnh: DailyMail

Ông Fidel Castro

Người dân Cuba tiễn đưa lãnh tụ vĩ đại của họ về nơi an nghỉ cuối cùng với cờ hoa và nước mắt. Ảnh: AP

Ông Fidel Castro

Hàng nghìn người đổ ra đường tiễn biệt Chủ tịch Fidel Castro lần cuối ở thủ đô Havana. Ảnh: Reuters

Ông Fidel Castro

“Fidel là tất cả đối với Cuba và chúng tôi sẽ luôn nhớ ông ấy”, ông Guillermo Cadiz, 83 tuổi bày tỏ. Ông Guillermo cho biết ông đã từng chiến đấu cùng lãnh tụ Fidel. “Sẽ không bao giờ có một người khác như ông ấy”, ông Guillermo nói từ thị trấn Jovellanos, cách phía đông thủ đô Havana khoảng 160km. Ảnh: EPA

Ông Fidel Castro

Trước đó, tối 29/11, hàng chục (thậm chí hàng trăm) ngàn người dân Cuba đổ tới Quảng trường Cách mạng ở Havana tham dự lễ kỷ niệm mang tên “El Comandant” kéo dài suốt 4 giờ. Nhiều người hô vang: “Tôi là Fidel”. Ảnh: Reuters

Ông Fidel Castro

Nhiều người khóc khi chứng kiến đoàn xe quân sự chở tro cốt Fidel đi qua tại Havana. Ảnh: Internet

Ông Fidel Castro

Các em học sinh đứng ngay ngắn chào vị lãnh tụ huyền thoại của Cuba lần cuối cùng. Ảnh: Reuters

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus