Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:38
RSS

Phẫn nộ nhìn cô gái xinh đẹp chửi thậm tệ, đấm đá túi bụi bố mẹ giữa đường

Thứ bảy, 20/05/2017, 15:04 (GMT+7)

Trên đường phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã diễn ra cảnh tượng không thể chấp nhận được khi một cô gái trẻ ra sức đánh chửi bố mẹ ruột của mình một cách thậm tệ.

Cô gái trẻ này không ngừng dùng những từ ngữ khó nghe và ra yêu sách với bố mẹ "Mấy năm qua ông bà thoải mái quá rồi, giờ thì đến lượt ông bà phải chăm lo cho tôi", cô gái này hét lớn.

Cặp vợ chồng già phải cố gắng giữ tay của cô con gái ngỗ ngược lại, nhưng cô ta lại chuyển sang dùng chân đá vào người bố mẹ. Trong lúc đó, miệng vẫn không ngừng chửi bới và nguyền rủa đấng sinh thành. 

Theo lời cô gái này, trước đây có một công tử nhà giàu thích cô ta nhưng cô ta không đáp lại, bởi: "Tiền đối với tôi không quan trọng". Sau đó, bố mẹ lại muốn gả cô ta cho một người đàn ông béo mập, khiến cô ta vô cùng giận dữ: "Nếu tôi mà lấy hắn ta thì cuộc đời này của tôi sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn.", "Ông bà hãy chết đi! Đi chết đi cho tôi!"...

Con gái (áo hồng) đá mẹ (áo trắng). Ảnh: Sina

Sự việc ầm ĩ đã thu hút sự quan tâm rất lớn của những người đi đường. Một số người nhanh chóng dừng lại rút điện thoại ra ghi hình. Thấy vậy, cô gái hung hãn liền quay sang quát mắng bọn họ: "Mấy người dám quay hả? Đây là việc nhà của mấy người à? Qua đây cho tôi!" Thậm chí, cô ta còn định lao vào hành hung người đang quay phim, chụp ảnh mình.

Một số người khác định xông vào can ngăn không cho cô ta tiếp tục đánh bố mẹ nhưng bất thành. Cuối cùng, họ phải gọi điện cầu cứu cảnh sát mới khống chế được cô gái này.

Cảnh tượng con đánh mẹ vô cùng khó coi. Ảnh: Sina

Gần đây, một vụ việc bạo hành người già khác cũng bị phát hiện khiến dư luận Trung Quốc hết sức phẫn nộ. Nạn nhân bị bạo hành là bà và mẹ của một gia đình họ Lâm ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bà lão năm nay đã 83 tuổi, bị một số bệnh về khớp và trải qua một cú ngã nặng nên gặp khó khăn trong đi lại cũng như gặp chứng mất trí nhớ của người già. Vì mọi người trong nhà đều khá bận rộn nên họ quyết định thuê một người giúp việc thông qua người quen để tiện chăm sóc bà.

Mọi chuyện tưởng như đã ổn thỏa cho đến tháng 4/2017, sức khỏe của bà ngày một yếu đi, bà bắt đầu có những biểu hiện bất thường và trên người xuất hiện hàng loạt vết bầm khó hiểu mà theo người giúp việc là do bà hay bị ngã. Theo đó, rất nhiều lần khi họ hàng đến thăm, bà lại hay khóc và than đau nhưng lại không nói gì khác.

Các vết bầm khó hiểu xuất hiện liên tục trên cơ thể bà cụ. Ảnh: Internet

Nghi ngờ có điều khúc mắc nên từ ngày 21/4, anh Lâm, cháu ngoại của bà bí mật lắp đặt camera quan sát ngay tại phòng khách. Cả nhà như chết lặng khi kiểm tra camera và phát hiện bà lão, rất nhiều lần, bị người giúp việc đánh vào mặt, chân, tay và khắp người của bà, rất trùng khớp với những vết bầm mà họ nhìn thấy dù bà ta có “cãi cố” rằng vì từng học mát-xa nên chỉ đang giúp bà “lưu thông khí huyết(?)”.

Quá sốc và đau lòng trước vụ việc nên gia đình anh Lâm ngay lập tức đuổi việc người phụ nữ tàn độc này. Dù vậy gia đình cũng quyết định không đòi bồi thường và khởi tố bà ra pháp luật Hiện nay gia đình đã gửi bà cụ vào một viện dưỡng lão với mong muốn bà được chăm sóc tốt hơn.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus