Thứ năm, 25/04/2024 | 08:07
RSS

Cô gái trẻ bị u xương: "Cuộc sống bỗng thu nhỏ bằng đôi nạng gỗ nhưng chưa 1 ngày buồn"

Thứ năm, 13/04/2017, 10:14 (GMT+7)

Nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô gái 9X sau khi bị ngã xe dẫn tới u xương tế bào khổng lồ.

Vũ Thị Hải (sinh năm 1992) tại Thái Bình mắc phải căn bệnh u xương tế bào khổng lồ khi bị ngã xe hồi tháng 9 năm 2016. Ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, cuộc sống của cô bị thu bé lại chỉ bằng cây nạng.

Thời gian đầu, cô gái 9X chỉ biết than thân trách phận, đau đớn, bàng hoàng nhưng sau đó cô đã đứng lên chiến đấu với số phận.

bệnh nhân u xương

Dòng status lạc quan, yêu đời của Hải nhận được sự động viên của cộng đồng mạng

Sự việc là cú sốc đối với gia đình, bởi trước khi xảy ra chuyện Hải làm nhân viên kinh doanh tại một công ty in ấn và là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông tại Thái Bình, nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình đến từ việc bán vài ba mớ rau và con gà, cứ như vậy họ sống hạnh phúc với nhau ngày qua ngày.

bệnh nhân u xương  1

Nguồn thu nhập chính của gia đình chị Hải hiện tại là bán rau với giá 1.000VNĐ/ bó. Nguồn: FBNV

Ban đầu khi mới bị ngã xe, Hải chỉ bị u ăn rỗng xương rồi đến gẫy xương bệnh lý. Cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn bởi để khỏi hoàn toàn Hải phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật.

Tới thời điểm hiện tại, Hải đã hoàn thành cuộc phẫu thuật đầu tiên nhưng do mất máu quá nhiều và chưa ổn định về xương nên lần thứ 2 vẫn chưa xác định vào thời gian nào.

bệnh nhân u xương  2

Sau một khoảng thời gian ngồi xe lăn, chị dùng cây nạng để tập đi cùng với bố. Nguồn: FBNV

Viện phí cũng trở thành gánh nặng đối với gia đình Hải, bởi trước lo cơm ăn áo mặc thôi cũng đã quá vất vả rồi.

Mỗi một lần phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, ngoài chi phí phẫu thuật 25 triệu thì tiền di chuyển cũng mất gần 8 triệu nữa. “Nhà mình không có tiền đâu, đi vay họ hàng, hàng xóm mỗi người mấy chục, một trăm rồi tích góp vào cho đủ!”, Hải ngậm ngùi tâm sự.

Đối với một nhân viên kinh doanh thường xuyên đi khắp nơi, hiện tại chỉ có thể loanh quanh trong nhà nhờ cây nạng thì cũng không khác gì cướp đi điều quý giá nhất của cuộc đời.

Nhưng ở Hải, mọi người vẫn nhận thấy niềm khao khát hạnh phúc, lạc quan và vui vẻ. Cô chia sẻ: “Ban đầu mình cũng nản lắm, nhưng thấy bố mẹ khổ nên phải cố gắng, vì bản thân một phần, vì bố mẹ 9 phần. Sau đó, khi khỏi bệnh tôi sẽ đi tàu từ Nam Định vào trong Nam chơi cho thỏa lòng”.

bệnh nhân u xương 4

Trên trang cá nhân chị luôn chia sẻ hình ảnh vui vẻ đời thường của mình. Nguồn: FBNV

Hiện tại, mỗi ngày Hải cùng bố tập đi 8 tiếng, cô cho biết: “Thỉnh thoảng thấy con đau, bố mình còn trêu nhanh nhanh khỏi bệnh kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ”.

Mỗi giây, mỗi phút Hải đều cố gắng để vươn lên khỏi số phận, bởi nỗi đau về thể xác không thể chiến thắng được tinh thần chiến đấu với bệnh tật của cô.

Sự cố gắng, lạc quan yêu đời của của cô gái 9X này được mọi người vô cùng cảm phục và đó cũng như là một tấm gương sáng để những có chung hoàn cảnh soi vào, cùng vượt lên số phận.

Mina
Theo Đời sống Plus