Thứ năm, 25/04/2024 | 23:22
RSS

Uất hận khi nghe người yêu sỉ nhục: 'Đừng nghĩ lên giường là tôi phải trách nhiệm với cô'

Thứ ba, 11/09/2018, 07:25 (GMT+7)

Tôi tuyệt vọng rời bỏ người đàn ông bạc bẽo, cứ mỗi đêm đến lại giàn giụa, vùng vẫy trong nước mắt, tôi nghĩ không biết đến bao giờ mình mới đứng dậy được.

Người yêu sỉ nhục khiến cô gái uất hận vô cùng
Người yêu sỉ nhục khiến cô gái uất hận vô cùng​. Ảnh minh họa

Tôi đã từng có khoảng thời gian suy sụp, tuyệt vọng đến cùng cực, dường như mọi thứ xung quanh tối tăm, mịt mù không lối thoát. Đó là khi tôi bị người yêu “đá” một cách bất ngờ và tàn nhẫn.

Anh hơn tôi 2 tuổi, cùng quê. Tôi say nắng nụ cười của anh ngay từ lần đầu tiên chạm mặt và yêu đơn phương anh khi còn học cấp 3. Ấp ủ tình cảm thầm kín trong lòng hơn 2 năm trời, đến khi lên Đại học, có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn thì ngọn lửa tình trong tôi lại hừng hực cháy.

Có lẽ anh biết tình cảm của tôi nhưng anh không hề có một phản ứng nào cả. Chỉ đôi lần anh chủ động nhắn tin hỏi thăm vu vơ cũng khiến cho con tim tôi cả ngày loạn nhịp.

Thế rồi, bỗng nhiên một ngày, anh ngỏ lời với tôi. Bất ngờ và nhiều đắn đo suy nghĩ nhưng vì quá sung sướng mà tôi gật đầu ngay cái rụp. Tôi nghĩ anh chín chắn, đứng đắn, nên không thể hiện tình cảm nhiều mà chủ yếu là sự quan tâm nhiệt tình của tôi đã làm anh rung động thực sự. Nhưng hóa ra tôi chỉ là con nhỏ khờ dại mà thôi.

Trong nửa năm yêu nhau, tôi đã trao cho anh tất cả những gì đẹp nhất của thời con gái. Anh lúc nào cũng thủ thỉ vào tai tôi rằng khi nào tôi ra trường, ổn định công việc sẽ cưới nhau. Lúc đó tôi hạnh phúc ngây ngất, chỉ như chú mèo con nằm gọn trong lòng anh mà mơ màng nghĩ về một hạnh phúc xa vời.

Tôi đi học những vẫn dạy thêm, bán hàng online nên tiền ăn tiêu cũng khá dư dả. Thỉnh thoảng gửi về biếu bố mẹ một chút, còn lại tôi dành để chi trả cuộc sống cho hai đứa. Mặc dù anh đã đi làm, lương cũng cao nhưng chưa bao giờ anh mua tặng tôi một món quà nào giá trị. Tôi cũng không vì điều đó mà buồn lòng.

Có lần vô tình đọc được tin nhắn trên Zalo của anh, tôi thấy anh nhắn tin hẹn hò, tình cảm với một số lạ. Càng kéo lên những dòng chữ như càng trêu tức tôi, những câu nói mà chưa bao giờ anh dành cho tôi: “Em yêu, hôm nay em không đi làm, anh nhớ em quá”.

Người yêu sỉ nhục khiến cô gái uất hận vô cùng2
Ảnh minh họa

Khi tôi thẳng thắn hỏi lại thì anh trả lời rằng đó chỉ là một người ở trong cơ quan, cháu của sếp. Vì muốn công việc dễ dàng và được nâng đỡ nên anh đã “đóng kịch” nhu vậy chứ thực chất không có quan hệ gì.

Nhưng với cảm nhận của mình tôi thấy chuyện này không đơn giản chỉ có vậy, tôi nghi ngờ anh nhưng vẫn chưa có cách nào để làm rõ mọi chuyện.

Lần đó, tôi về quê nghỉ hè 2 tuần, khi lên tôi muốn cho anh bất ngờ nên không thông báo trước. Từ bến xe tôi thuê xe ôm vào căn hộ của anh với lỉnh kỉnh mọi thứ quà quê.

Lên đến phòng, tôi thấy cửa chỉ không khóa nên bước vào. Không thấy ai ngoài phòng khách, tôi tiến vào phía ngủ thì nghe tiếng cười đùa rúc rích vọng ra. Sau đó là những âm thanh, những lời nói khiến cả người tôi choáng váng, đứng không vững.

Tôi giật mạnh cánh cửa phòng ngủ, lặng người khi thấy anh và một người con gái khác đang quấn lấy nhau. Tôi hét lên đau đớn rồi lặng lẽ lê lết ra khỏi căn nhà.

Anh không đuổi theo, tôi cười nhẹ cho rằng khi nào tôi nguôi giận anh mới nói chuyện. Tôi cứ nghĩ anh sẽ xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ, thế nhưng sự thực thì lại quá phũ phàng và tàn nhẫn.

3 ngày trôi qua, tôi vẫn không nhận được một dòng tin nhắn nào từ anh. Tôi run rẩy chủ động nhắn cho anh “Anh không quan tâm những ngày qua em thế nào sao? Anh thật quá đáng”.

Sau một lúc lâu im lặng, tôi nhận được những dòng chữ mà có lẽ sẽ suốt đời không thể nào quên: “Cô thông minh lắm mà nên sự việc rành rành như vậy còn không tự hiểu đi. Nếu có ngu thật thì cô tự chịu thôi, đừng nghĩ lên giường là tôi phải chịu trách nhiệm vơi cuộc đời cô".

Cay đắng trước sự thật quá phũ phàng. Tôi tuyệt vọng rời bỏ người đàn ông bạc bẽo, cứ mỗi đêm đến lại giàn giụa, vùng vẫy trong nước mắt, tôi nghĩ không biết đến bao giờ mình mới đứng dậy được.

Thế nhưng nỗi đau nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai, quá khứ nào dù vui hay buồn cũng đến lúc phải cất đi và tôi phải thật mạnh mẽ để làm lại cuộc đời...Xem thêm: Cô giáo mầm non gây bão mạng xã hội vì nhiệt tình nhắc bài cho học sinh

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN