Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:54
RSS

Cô bé 7 tuổi với những định nghĩa thời trang “đốn tim” Trấn Thành

Chủ nhật, 09/04/2017, 21:59 (GMT+7)

Với lối diễn xuất duyên dáng, khả năng ca hát đáng yêu, thí sinh 7 tuổi vào vai một cô bé hiếu thảo nhưng không kém phần lém lỉnh.

Đêm thi thứ ba vòng Bán kết Biệt tài tí hon là một trận đấu “cân tài cân sức” giữa bốn cô bé vô cùng đáng yêu. Tuy cùng lứa tuổi nhưng mỗi cô bé lại sở hữu tài năng và màu sắc riêng biệt khiến người xem vô cùng thích thú.

Bình luận viên khách mời trong tập này vẫn là những gương mặt quen thuộc với khán giả trong hai đêm thi bán kết đầu tiên - ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Võ Hạ Trâm.

Những nghệ sĩ liên tục mang lại tiếng cười cho khán giả với những màn tung hứng cực ăn ý và duyên dáng.

Cô bé Phan Gia Hân từng khiến khán giả trầm trồ với tài năng ca hát lẫn diễn xuất lôi cuốn mặc dù chưa được đào tạo bài bản. Dự đoán về đạo cụ trong tiết mục của cô bé, Trấn Thành bất ngờ chọn gợi ý “rác” và còn mạnh miệng nói: “Tôi thích rác”.

Ngay lập tức, Võ Hạ Trâm cũng tỏ vẻ vô cùng tâm đắc với ý kiến của đồng đội. “Thừa nước đục thả câu”, Ngô Kiến Huy hài hước lặp lại đáp án của đội chơi: “Trấn Thành và Võ Hạ Trâm là rác” khiến khán giả cười lăn. Về phần Ốc Thanh Vân và Trịnh Thăng Bình, cả hai thống nhất dự đoán là dụng cụ làm bếp.

Với lối diễn xuất duyên dáng, cùng khả năng ca hát đáng yêu, thí sinh 7 tuổi vào vai một cô bé hiếu thảo nhưng không khém phần lém lỉnh.

Vì muốn đặt may một chiếc áo dài cho mẹ, cô bé phải góp nhặt hết những đồng tiền ít ỏi trong bao lì xì và còn xoay bác thợ may như “chong chóng”. Với đạo cụ được bé xác nhận là những bao lì xì, cả hai đội đều phải chịu hình phạt vì dự đoán sai. 

Kết thúc phần thi, Gia Hân phạt cả hai đội phải hát vì đã đoán sai đạo cụ trình diễn của bé. Bất chợt, danh hài Trấn Thành nổi hứng cover hit Lạc trôi của sơn tùng m-tp theo phong cách Dân ca đương đại với sự trợ giúp từ Võ Hạ Trâm và Ngô Kiến Huy. Không kém cạnh, Ốc Thanh Vân khiến khán giả cười lăn khi gồng mình trổ tài “bắn rap” cực hầm hố để thuyết phục tài năng nhí về đội. Sau cùng, cô bé cho biết tuy rất yêu thích “cô” Ốc Thanh Vân nhưng sẽ về đội “chú” Trấn Thành” làm nữ diễn viên chỉ biết “câm nín”.

Ngay từ khi vừa xuất hiện, “Nữ hoàng Ai Cập nhí” khiến cho cả khán phòng không thể rời mắt trước những động tác vũ đạo điêu luyện, dứt khoát trên nền hit Telephone của Lady Gaga. Đặc biệt, ở cuối tiết mục, cô bé còn khiến mọi người “tròn xoe mắt” kinh ngạc khi nhảy trên một chiếc bục chứa đầy nước vào tạo nên hiệu ứng nhảy tóe nước vô cùng đẹp mắt.

Vì cả hai đội chơi đều không dự đoán được cô bé sẽ sử dụng nước trong tiết mục, Gia Như phạt Trịnh Thăng Bình hít đất 20 cái khiến nam ca sĩ muốn “thở oxy”. Trong khi đó,Trấn thành chỉ bị phạt gập bụng 10 cái. Khi giọng ca Người ấy tỏ vẻ phân bì, cô bé chỉ giải thích đơn giản vì Trịnh Thăng Bình xấu trai hơn khiến chàng “A Xìn” vô cùng hả dạ. Kết quả, cô nàng vũ công nhí chọn về đội Trấn Thành và Võ Hạ Trâm.

Để kết thúc vòng Ứng Xử, Ốc hỏi nơi mà các bé muốn đến nhất. Cô bé Gia Hân ngây thơ trả lời bản thân muốn đến thiên đường vì nơi đó có nàng tiên, ông bụt. Giọng hát Lời chưa nói bật cười trước câu trả lời của thí sinh nhí và cho rằng thiên đường không phải là nơi để tới sớm khiến cả khán phòng cười lăn. Trong khi đó, “ca nương nhí” Tú Thanh muốn đi… ngược về thời của các cụ ngày xưa để khám phá mọi thứ có như lời cha mẹ kể hay không khiến cả khán phòng “chao đảo” với suy nghĩ quá già dặn của cô bé 7 tuổi.

Kết quả, “Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam” Đặng Tú Thanh xuất sắc chinh phục được khán giả với số điểm bình chọn áp đảo và giành tấm vé vào vòng Chung kết.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus