Thứ năm, 28/03/2024 | 16:38
RSS

Clip "xe điên" ủi bay hàng chục người trên Quảng trường Thời Đại Mỹ trong tích tắc

Thứ bảy, 20/05/2017, 10:54 (GMT+7)

Chiếc "xe điên" ở Quảng trường Thời Đại Mỹ đã đi sai làn với tốc độ rất cao trước khi gây tai nạn khiến 23 người thương vong. Hiện tài xế chiếc xe đang bị cáo buộc tội giết người.

Theo nguồn tin Breaking 911, vụ Honda Accord 2009  gây tai nạn kinh hoàng trên Quảng trường Thời Đại Mỹ đã khiến 1 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Tài xế điều khiển chiếc “xe điên” ở Quảng trường Thời Đại Mỹ là Richard Rojas.

Clip “xe điên” gây tai nạn ở Quảng trường Thời Đại Mỹ. Nguồn Breaking911

Đoạn clip quay lại hiện trường vụ việc cho thấy chiếc sedan đỏ đang di chuyển sai làn với tốc độ rất cao rồi lao lên vỉa hè ở phía Tây của đại lộ 7. Tiếp đó, chiếc xe tông thẳng vào đám đông đang đi bộ trên Quảng trường Thời Đại trước khi đâm vào góc Tây Bắc của giao lộ Broadway và đường 45.

Sau khi gây ra vụ việc, Richard Rojas – tài xế chiếc “xe điên” ở Quảng trường Thời Đại Mỹ tung cửa xe chạy trốn ra ngoài nhưng bị cảnh sắt chặn bắt. Tờ New York Post bình luận, Rojas đã cố tình lao xe vào đám đông trong một “nỗ lực tự sát”.

Richard Rojas năm nay 26 tuổi, ngụ tại quận Bronx, thành phố New York và hiện đã bị bắt giữ. Richard Rojas từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ.

Xe điên ở Quảng trường Thời Đại Mỹ 1

Chân dung tài xế “xe điên” ở Quảng trường Thời Đại Mỹ. Ảnh Breaking911

Theo cơ quan điều tra, Rojas đã 2 lần bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn ở New York vào năm 2008 và 2015. Cảnh sát khẳng định vụ “xe điên” ở Quảng trường Thời Đại không có dấu hiệu khủng bố và nhiều khả năng là do nghi phạm lái xe trong lúc mất kiểm soát vì say rượu.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu cho thấy Richard Rojas không say rượu vào thời điểm gây tai nạn. Dù vậy, các cuộc thử nghiệm ma túy đang được tiến hành và cảnh sát tin rằng tài xế 26 tuổi đã sử dụng một loại cần sa tổng hợp có tên “K2”.

Xe điên ở Quảng trường Thời Đại Mỹ 2

Hiện trường vụ tai nạn trên Quảng trường Thời Đại Mỹ. AP

Đáng chú ý, trong quá trình thẩm vấn, Richard Rojas nói với cảnh sát rằng: “Lẽ ra các ông nên bắn tôi! Tôi thực sự muốn giết hết mọi người”. Tài xế chiếc “xe điên” ở Quảng trường Thời Đại Mỹ thú nhận đã “hút một thứ thuốc gì đó” và lải nhải về “tận thế”.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus