Thứ tư, 24/04/2024 | 19:39
RSS

Clip người phụ nữ không tay chân 3 lần bị cướp giật vé số ở Đồng Nai

Thứ sáu, 30/06/2017, 13:45 (GMT+7)

Tại góc ngã tư Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai, một người phụ nữ không chân tay ngồi lủi thủi cố rao bán những tờ vé số. Nhiều năm nay, mảnh đời bé nhỏ tật nguyền đó đã mưu sinh tại nơi này.

Người phụ nữ không chân tay ở Đồng Nai trong đoạn clip là chị Lê Thị Thuận. Chị Thuận bị dị tật bẩm sinh nên cơ thể khiếm khuyết. Thế nhưng, vì mưu sinh, tấm thân nhỏ bé đáng thương này vẫn phải lao động. 

Nhiều năm nay, ngã tư Lạc Cường, nút giao giữa đường Võ Thị Sáu và Phạm Văn Thuận, nơi sầm uất nhất của TP Biên Hòa (Đồng Nai) chính là nơi chị Thuận mưu sinh bằng nghề bánh vé số. Nhìn hình hài nhỏ bé héo mòn của người phụ nữ 40 tuổi, ai cũng không khỏi xót xa.

Vậy mà trước đây, chị đã từng 3 lần bị giật vé số và cả túi tiền. Dù chị Thuận hô hoán nhưng mọi người xung quanh đuổi không kịp. Người phụ nữ tội nghiệp khóc cả một buổi chiều.

Người phụ nữ không chân tay ở Đồng Nai. Video: VietnamNet

Hà Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN