Thứ ba, 23/04/2024 | 09:21
RSS

CLB HAGL đón tin cực vui trước trận quyết đấu với Nam Định

Thứ hai, 24/09/2018, 15:45 (GMT+7)

Trước trận quyết đấu với Nam Định cuối tuần này, đội bóng phố Núi đón nhận tin vui về lực lượng.

Ngày 28/9, CLB HAGL - đội bóng có lượng fan hâm mộ đông đảo bậc nhất bóng đá Việt Nam, có chuyến làm khách được dự báo vô cùng khó khăn trước Nam Định FC, đội đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng và đang rất cần một chiến thắng để núi giữ cơ hội trụ hạng.

Trước trận đấu quan trọng này, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đón nhận tin vui về vấn đề nhân sự. Theo đó, đội chủ sân Pleiku sẽ có 2 sự phục vụ trở lại từ hậu vệ Vũ Văn Thanh và tiền vệ Lương Xuân Trường. Hậu vệ Văn Thanh từng dính chấn thương từ pha va chạm với cầu thủ Quang Nam bên phía CLB TP. Hồ Chí Minh và phải nghỉ thi đấu từ đó tới nay.

CLB HAGL đón tin cực vui trước trận quyết đấu với Nam Định

CLB HAGL đón chào sự trở lại của Xuân Trường, Văn Thanh trước trận quyết đấu với Nam Định. Ảnh: Goal

Trong khi đó Xuân Trường đã hoàn toàn bình phục sức khỏe sau pha tiểu phẫu mũi và đang rất tự tin cho trận đấu cuối tuần này.

"Lúc này sức khỏe của Vũ Văn Thanh đã hoàn toàn ổn, cậu ấy đang chờ đợi trở lại để ra sân thi đấu những vòng cuối cùng cho đội bóng", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ với giới truyền thông.

"Xuân Trường phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày do tiểu phẫu, sự vắng mặt của tiền vệ này khiến chúng tôi gặp khó khăn trong thời điểm vừa qua. Ở những vòng đấu còn lại việc Trường trở lại rất quan trọng với CLB", thuyền trưởng của phố Núi chia sẻ

Chỉ cần thêm 3 điểm nữa Công Phượng và các đồng đội sẽ chính thức trụ hạng, ngược lại một thất bại trước đội bóng chủ sân Thiên Trường sẽ là thảm họa  đối với phố Núi, bởi họ sẽ có nguy cơ rơi vào nhóm cầm đèn đỏ, thậm chí có nguy cơ xuống hạng.

Bởi ở những vòng đấu cuối, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh liên tiếp có những cuộc trận đấu khó khăn, khi tiếp Hải Phòng trên sân nhà và đến vòng vòng cuối cùng gặp Becamex Bình Dương.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P
Theo Đời sống Plus/GĐVN