Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:17
RSS

Chướng mắt cảnh bao cao su nhan nhản khắp đình làng hàng trăm năm tuổi

Thứ tư, 30/11/2016, 07:28 (GMT+7)

Cảnh các loại rác thải, bao cao su bị vứt vương vãi khắp khuôn viên của một ngôi đình làng cổ có từ hàng trăm năm trước ở Huế khiến người dân và du khách vô cùng bức xúc.

Đình làng Phú Thạnh tọa lạc ở khu vực công viên Phú Xuân, gần đường Lê Duẩn, Phú Thuận, TP Huế. Đây là nơi thờ một vị tướng triều Lê được xây dựng từ hàng trăm năm trước và là một trong những ngôi đình lớn còn sót lại quanh cố đô Huế. Tuy nhiên, chốn linh thiêng cổ kính này lại bị ô uế, vấy bẩn bởi sự xuất hiện của rác thải, đặc biệt là bao cao su đã qua sử dụng.

Bao cao su 1

Bao cao su vương vãi khắp khuôn viên ngôi đình làng hàng trăm năm tuổi ở Huế. Ảnh Dân Trí

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, bao cao su vương vãi khắp khuôn viên đình, vỏ của sản phẩm nhạy cảm này cũng bị vứt tứ tung khắp nơi khiến người dân vô cùng bức xúc. Theo lời một hộ gia đình sống gần đó, bao cao su bị vứt bừa bãi đã trở thành “vấn nạn” từ rất lâu ở ngôi đình linh thiêng này.

Cảnh tượng phản cảm khiến nhiều du khách nước ngoài đi ngang qua cũng không khỏi rùng mình, ngạc nhiên. Một khách du lịch người Pháp cho biết rất bất ngờ khi thấy một lượng lớn bao cao su xuất hiện ở một nơi thờ tự linh thiêng như vậy tại Việt Nam

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bá – Trưởng ban điều hành ngôi đình nói: Lý do khiến đình làng liên tục “ngập” trong bao cao su là do gái mại dâm chọn đình làng làm nơi "hành nghề". Từ nhiều năm nay, các cặp đôi mua bán dâm đêm nào cũng đến khu vực sau đình “hành lạc” rồi thản nhiên vứt lại bao cao su đã dùng rồi.

Bao cao su 2

Ruột, vỏ bao cao su đã qua sử dụng xuất hiện khắp nơi rất phản cảm. Ảnh Dân Trí

Trước tình trạng này, nhiều người cũng thường đến đình dọn dẹp, thu gom bao cao su để vứt đi nhưng không xuể, nay dọn mai lại có. Đặc biệt là sau dịp Tết, bao cao su đã qua sử dụng do gái bán dâm vứt lại chất thành đống khiến người dân và du khách đi qua ám ảnh. Được biết vấn đề này đã được ban quản lý đình báo lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất bao cao su bị vứt bừa bãi với số lượng lớn ở nơi công cộng, chốn linh thiêng. Trước đó vào sáng 22/11, người dân đi ngang qua hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) không khỏi giật mình trước cảnh vô số băng vệ sinh, kim tiêm, bao cao su nổi kín mặt nước.

Lượng rác thải này cùng lớp váng nâu đặc che kín mặt hồ, bốc mùi hôi thối và trở thành nơi tụ tập của ruồi muỗi khiến người dân rùng mình, ngao ngán. Đáng buồn nhất là cảnh tượng không hay này còn bị một người nước ngoài chụp lại rồi đăng lên Facebook, ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bao cao su 3

Cảnh bao cao su phủ kín cũng từng xuất hiện trên mặt hồ Linh Đàm, Hà Nội Ảnh VietNamNet

Hình ảnh do người này chụp lại đã khiến dư luận vô cùng bức xúc và thắc mắc không rõ nguồn gốc của các thứ rác thải nói trên từ đâu ra. Sau khi nắm được thông tin, các công nhân môi trường đã tới thu vớt nhưng do số lượng rác thải, bao cao su quá nhiều nên sau 3 giờ làm việc vẫn chưa gom xong.

Một người dân chia sẻ với báo VietNamNet, rất có thể số băng vệ sinh, bao cao su này do các nhà nghỉ, khách sạn lén đem tới hồ Linh Đàm vứt. Người này bức xúc cho biết nếu thật sự như vậy, tại sao các cơ sở này không gom rác vào túi nilon và giao cho công nhân môi trường xử lý mà lại thải ra nơi công cộng một cách bừa bãi như vậy.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus