Thứ năm, 18/04/2024 | 20:33
RSS

Chồng mải mê lau súng mới mua, vợ chết oan để lại 2 con thơ dại

Thứ sáu, 10/03/2017, 14:35 (GMT+7)

Mua được khẩu súng thể thao mới, anh chồng cẩn thận ngồi lau thì bất ngờ súng cướp cò khiến người vợ trúng đạn tử vong.

Trao đổi với báo chí vào ngày 10/3, ông Lê Đức Anh - Trưởng công an xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xác nhận sự việc trên. Nạn nhân trong vụ việc là chị Dương Thị Vy (33 tuổi), vợ anh Hoàng Văn Tư (31 tuổi, cùng trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trước đó vào lúc 18h ngày 9/3, nhiều người dân tại xóm10 xã Kỳ Thượng bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Hoàng Văn Tư nên vội kéo tới xem sự việc. Khi tới nơi mọi người hốt hoảng phát hiện chị Dương Thị Vy (vợ anh Tư) nằm bất tỉnh, trên người đầy máu.

Hiện công an đang điều tra làm rõ nghi án súng cướp cò gây chết người

Hiện công an đang điều tra làm rõ nghi án súng cướp cò gây chết người. Ảnh minh họa

Ngay sau đó, mọi người đưa chị Vy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng nguy kịch. Ông Đặng Diên – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết, lúc đưa vào viện, chị Vy đã trong tình trạng tím tái, tim ngừng đập hoàn toàn, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã tử vong trước đó khoảng vài chục phút.

“Khi thăm khám, chúng tôi phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một vết thương ở trên lồng ngực trái thôi, còn nguyên nhân trước đó thì chúng tôi không biết. Chúng tôi đã làm các biện pháp hồi sinh mà không có hiệu quả nữa nên giải thích với người nhà đưa bệnh nhân về" – ông Diên nói.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thị, điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết vợ chồng Tư có 2 con, bé sau mới được 8 tháng tuổi.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo công an huyện, đồng thời tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Tư giao cho công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ”, Trưởng công an xã Kỳ Thượng cho biết. Trong khi đó, ông Nguyễn Phi Hải – Trưởng công an huyện Kỳ Anh xác nhận thông tin có người chết tại xã Kỳ Thượng và công an huyện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus