Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:27
RSS

Sát hại vợ, thản nhiên chở thi thể về quê rồi ra đầu thú

Thứ ba, 06/02/2018, 09:43 (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, Huỳnh Minh Lai (SN 1987, Trà Vinh) đã ra tay sát hại vợ sau đó thản nhiên chở thi thể vợ về quê rồi ra đầu thú.

Sát hại vợ, thản nhiên chở thi thể về quê rồi ra đầu thú
Sát hại vợ, thản nhiên chở thi thể về quê rồi ra đầu thú. Ảnh minh họa.

Ngày 5/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận điều tra vụ án giết người từ Công an huyện Trà Cú, Trà Vinh.

Trước đó, ngày 31/1, Huỳnh Minh Lai (30 tuổi, ở huyện Trà Cú, Trà Vinh) và vợ là chị Thạch Thanh Tiền (25 tuổi, ngụ cùng quê) đến hái tiêu thuê cho gia đình ông Chí Cẩm Sáng ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và ở trọ tại đây cùng vợ chồng anh Lý Ren (32 tuổi) - Som Thị Na Ry (25 tuổi), Thạch Kha (52 tuổi, cùng quê Trà Vinh), báo Công an TP. HCM đưa tin.

Vào khoảng 22h20 ngày 2/2, Lai bất ngờ đánh thức anh Ren và ông Kha phụ giúp anh ta đưa chị Tiền đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Cây Gáo, huyện Trảng Bom. 

Tại đây, bác sỹ kiểm tra và xác định chị Tiền đã chết trước khi vào phòng khám, trên ngực trái có 01 vết thương đường kính khoảng 1,5cm. 05h00 ngày 3/2, Lai thuê xe taxi chở thi thể chị Tiền về nhà bố mẹ ruột của chị Tiền tại ấp Tắc Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, Trà Vinh. Sau đó, Lai ra Công an đầu thú, theo báo Công Lý

Qua đấu tranh, Lai khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng dao Thái Lan đâm chết chị Tiền. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN