Thứ hai, 22/04/2024 | 12:33
RSS

Chồng đốt vợ đến chết vì trượt kì thi y khoa?

Thứ tư, 20/09/2017, 11:59 (GMT+7)

Người chồng nói vợ mình tự sát vì trượt kì thi y khoa song gia đình cô nghi ngờ người chồng đốt vợ sau khi nhìn hiện trường vụ việc.

Vụ việc tình nghi chồng đốt vợ do cô không vượt qua được kỳ thi tuyển sinh y khoa của mình ở Hyderabad (Ấn Độ) hiện đang gây chấn động dự luận nước này.

Người chồng tên Rushi Kumar tuyên bố rằng vợ anh ta là chị Harika đã tự sát, nhưng các thành viên trong gia đình của cô đã cáo buộc anh chồng đốt cháy cô sau khi cô thất bại trong việc thi vào chương trình MBBS (Cử nhân Y khoa), PTI cho biết.

Chồng bị nghi đốt người vợ trẻ xinh đẹp của mình. Ảnh: ATimes

Chồng bị nghi đốt người vợ trẻ xinh đẹp của mình. Ảnh: ATimes

Cảnh sát địa phương Venugopala Rao nói với PTI: "Chồng của Harika đã tuyên bố cô đã tự tử, nhưng sau khi nhìn thấy hiện trường nó dường như là một vụ giết người. Chúng tôi nghi ngờ rằng người chồng đã đốt vợ mình".

Mẹ và chị gái Harika cho hay: "Harika và Rushi đã cưới nhau trong hai năm. Anh ta đã mắng mỏ cô ấy thường xuyên vì cô ấy không đạt chứng chỉ MBBS, mặc dù cô ấy đã nhận vào bệnh viện năm nay. Đây chắc chắn là một vụ giết người theo kế hoạch".

Thi thể nạn nhân đã được gửi đi để khám nghiệm tử thi và để điều tra xem có vụ giết người nào ở đây hay không.

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus/GĐVN